Gãy đùi, rách trán vì rượu

ANTĐ - Sau trận rượu, gần 20 thanh niên đã lao vào ẩu đả lẫn nhau. Hậu quả 1 người bị gãy đùi, 1 người bị chém rách trán và 4, 5 người bị thương. Đó là hậu quả 2 vụ ẩu đả diễn ra trong chưa đầy 24 tiếng đồng hồ tại phường Đức Giang, quận Long Biên.

Vụ ẩu đả đầu tiên xảy ra ở quán rượu ốc đầu ngõ 67 phố Đức Giang. Theo những người chứng kiến kể lại, thời điểm trên, khoảng 23h30 ngày 2-10, có hai nhóm thanh niên ngồi ăn uống. Ban đầu, cuộc rượu của đôi bên diễn ra bình thường, sau đó nhiều tiếng chửi thề vang lên từ hai nhóm thanh niên. Một nhóm đứng dậy bỏ đi. Trước khi đi, một thành viên trong nhóm này quay lại đe: “Chúng mày cứ đợi ở đây, 15 phút nữa tao quay lại”.

Ít phút sau, một tốp 5, 6 thanh niên hùng hổ quay lại quán rượu ốc với hung khí trên tay. Chúng lao vào các “đối thủ”, dùng hung khí và chân tay tấn công tới tấp. Bị bất ngờ, nhóm thanh niên trụ lại quán rượu ốc không kịp trở tay. 4, 5 người bị thương, nặng nhất là anh Trương Bá Dũng (SN 1988), nhà ở phường Việt Hưng. Anh Dũng bị chém ở trán, ngã gục tại chỗ. Sau khi gây náo loạn cả trục phố trên, đám thanh niên côn đồ bỏ đi, vứt lại hiện trường một chiếc rìu tự tạo.

Qua truy xét, ngày 4-10, CQĐT CAQ Long Biên phối hợp cùng CAP Đức Giang đã làm rõ và thực hiện lệnh bắt một đối tượng trong vụ ẩu đả trên là Vũ Văn Truyền (SN 1989), quê Kiến Xương, Thái Bình, hiện đang là công nhân làm việc tại Hà Nội. Truyền khai nhận đã dùng rìu tấn công, làm bị thương anh Dũng.

Chưa đầy một ngày sau, khoảng 19h ngày 3-10, tại nhà hàng Quán Lá trong khu đô thị Việt Hưng, cũng xảy ra ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên dẫn đến việc một người bị đánh gãy đùi. Cơ quan công an bước đầu xác định bị hại là Hưng, trú ở phường Đức Giang. Gần 4 tiếng đồng hồ sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, người nhà anh Hưng mới đến cơ quan công an trình báo. Cả 2 vụ việc trên đang được Đội CSHS - CAQ Long Biên điều tra, truy xét.