Gây án mạng, 22 năm trốn truy nã

ANTD.VN - Từ mâu thuẫn…không liên quan đến bản thân, Vũ Văn Lệ (SN 1970) đã dùng dao đâm chết người bán số “đề”, rồi bỏ trốn và bị Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định truy nã đặc biệt. 

Vũ Văn Lệ sau 22 năm trốn truy nã 

Một ngày trung tuần tháng 10-1994, tại tổ 4, phường Hà Trung, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Do người thân xích mích trong việc mua số “đề”, Vũ Văn Lệ đã dùng dao đâm chết người không hề có mâu thuẫn với anh ta. Sau khi gây án, Lệ bỏ trốn. Suốt 22 năm, không ai thấy Vũ Văn Lệ bén mảng về nơi cư trú, ngay cả khi bố anh ta qua đời. 

Cuối tháng 7-2016, trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được nguồn tin: Vũ Văn Lệ đang tá túc ở thôn Đan Điền, xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Tại đây, kẻ trốn truy nã đã lập gia đình và “lên chức” ông ngoại. Công việc chính của Lệ là  nghề thuyền chài trên sông Luộc, giáp ranh với xã An Thổ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương; bao nhiêu năm, ông ta cứ 2-3h sáng lại lên thuyền, đến 9-10h sáng hôm sau mới về. Ngoài việc tạo vỏ bọc là người lao động chất phác, Lệ còn đổi tên là Lợi. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đầu tháng 8-2016, Công an tỉnh Quảng Ninh nắm được thông tin: Vũ Văn Lệ bỏ nghề chài lưới, đang theo nhóm người ở Hải Dương đi làm thợ nề ở khu vực phường Đằng Hải, quận Hải An.

Kiên trì rà soát địa bàn này, khoảng 2h ngày 7-8, tổ công tác Công an tỉnh Quảng Ninh, với sự phối hợp chặt chẽ của CAP Đồng Quốc Bình, quận Hải An đã xác định được ngôi nhà mà kẻ trốn truy nã 22 năm đang ẩn nấp. Nghe tiếng gọi cửa, Vũ Văn Lệ đã… chui xuống gầm giường, nhưng không thoát. Vụ việc đang được CQĐT Công an tỉnh Quảng Ninh lập hồ sơ xử lý.