Gặp người chỉ huy đánh án ở Tây Nguyên

ANTĐ - Được sự giới thiệu của lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông, chúng tôi tìm gặp Thiếu tá Trần Thanh Tuấn – Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh và được nghe anh kể về những lần đánh án trên địa bàn Tây Nguyên.
Gặp người chỉ huy đánh án ở Tây Nguyên ảnh 1
Đồng chí Trần Thanh Tuấn tham gia khám nghiệm hiện trường
vụ án giết người, cướp tài sản và hiếp dâm xảy ra tại xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil

 Những câu chuyện về các chuyên án, vụ án theo anh đó là những vụ việc vừa phức tạp, vừa khó khắn, gian khổ, nhưng với bản lĩnh của các chiến sỹ Công an, các vụ án đã lần lượt được làm sáng tỏ, đưa hung thủ ra ánh sáng, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương.

Phá án đêm giao thừa

Khi được hỏi về một chuyên án, vụ án nào đặc biệt mà anh và đồng đội đã từng xác lập và khám phá thành công, thiếu tá Trần Thanh Tuấn chia sẻ, đó là vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại tiểu khu 1326, xã Đắk Nang, huyện Krông Nô ngày 1-2-2011 (tức vào chiều 30 tết). Nạn nhân là ông Thái Hồng Toàn (SN 1956), người làm rẫy trên địa bàn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, mặc dù thời khắc giao thừa sắp đến nhưng đích thân thiếu tá Tuấn đã cùng với các trinh sát điều tra viên đã vượt hơn 160km xuống ngay hiện trường phối hợp với Phòng kỹ thuật hình sự và Công an huyện Krông Nô xác minh, điều tra, làm rõ vụ án. Mặc dù đường xá đi lại khó khăn, nhưng với quyết tâm làm rõ vụ án, sau nhiều giờ đồng hồ băng rừng, vượt suối anh và các đồng chí tham gia phá án đã tới được địa điểm xảy ra vụ án và khám nghiệm hiệm trường, khám nghiệm tử thi.

Thông tin ban đầu cho thấy nạn nhân là người sống độc thân tại khu vực rẫy cà phê ở tận trong rừng sâu, xung quanh không có người sinh sống. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị hung thủ đánh nhiều nhát vào đầu và người gây tử vong. Từ những thông tin trên, thiếu tá Tuấn và các đồng chí tham gia phá án nhận định đây có khả năng là một vụ giết người, cướp tài sản.

Qua sàng lọc các đối tượng nghi vấn trên địa bàn kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định được đối tượng Lê Quang Dưỡng (SN 1972), trú tại xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Đinh là nghi can số một. Đây là đối tượng vừa mới chấp hành hình phạt tù nhưng không về địa phương mà mấy ngày gần đây lại xuất hiện trên địa bàn huyện Krông Nô.

Quyết không để đối tượng trốn thoát, trong những ngày tết nguyên đán thiếu tá Trần Thanh Tuấn và các thành viên tham gia phá án đã gác lại niềm vui, hạnh phúc bên người thân và gia đình lăn lộn khắp các tỉnh Bình Dương, Bình Phước và Đắk Lắk để xác minh, truy bắt đối tượng. Đến ngày 8-2-2011 (tức ngày mùng 6 tết), các anh đã bắt giữ được đối tượng.

Tại cơ quan CSĐT, trước các chứng cứ không thể chối cãi đối tượng đã phải thừa nhận tội lỗi. Theo đó, ngày 30-1-2011, sau khi ra tù, Lê Quang Dưỡng không về quê mà lên nhà bạn ở huyện Đắk Song chơi. Đến sáng 1-2-2011, Dưỡng lại qua huyện Krông Nô đến nhà một người bạn ở gần nhà ông Thái Hồng Toàn chơi. Đến tối cùng ngày, Dưỡng qua nhà ông Toàn nhậu và giữa 2 người đã xảy ra mâu thuẫn. Lời qua tiếng lại Lê Quang Dưỡng lấy búa đập nhiều nhát vào đầu, khiến công Toàn tử vong, cướp 1 chiêc điện thoại di động rồi bỏ trốn cho đến ngày bị bắt.

Thiếu tá Trần Thanh Tuấn – Phó trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH cho biết thêm, mặc dù vụ án xảy ra trong thời khắc thiêng liêng của mỗi con người, ai ai cũng muốn quây quần bên gia đình vợ con trong thời khắc đó nhưng với quyết tâm đưa tội ác ra ánh sáng, mỗi người tham gia phá án như chúng tôi đã phải gác lại niềm vui hạnh phúc của mình. Mặc dù phải đi bộ nhiều giờ đồng hồ, băng rừng, lội suối trong thời tiết giá lạnh nhưng trong mỗi chúng tôi ai ai cũng thấy vui khi truy bắt được đối tượng gây án, giải tỏa được lo lắng trong nhân dân, góp phần làm cho mùa xuân đẹp hơn.

Người có duyên với “án mờ”

Thiếu tá Trần Thanh Tuấn (thứ hai từ phải sang)
tham gia giao lưu tại đêm giao lưu vì một năm mới bình yên

Với vai trò là đội trưởng, rồi phó trưởng phòng phụ trách án tố tụng, từ đầu năm 2004 đến nay, thiếu tá Trần Thanh Tuấn cùng với các đồng chí trong đội tham gia khám phá hàng trăm vụ án với tỷ lệ phá án trên 92%, trung bình mỗi năm anh và đồng đội tiếp nhận, giải quyết gần 70 vụ án, trong đó chủ yếu là án đặc biệt nghiêm trọng. Riêng thiếu tá Tuấn còn trực tiếp tham gia điều tra, làm rõ hàng chục vụ án đặc biệt nghiêm trọng, bắt giữ hung thủ trong thời gian ngắn, được cấp trên và nhân dân ghi nhận, khen thưởng. Điển hình là ngày 18-6-2012 gia đình và người dân trên địa bàn xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil hết sức bàng hoàng khi phát hiện cháu Nguyễn Thị Thùy Dung (học sinh lớp 11 trường THPT Trần Hưng Đạo, huyện Đắk Mil), trú tại thôn Đức Sơn, xã Đức Mạnh chết lõa thể trong khu vực rẫy cà phê nhà ông Đào Văn Thái ở cùng thôn.

Ngay sau khi nhận được thông tin trên, Thiếu tá Trần Thanh Tuấn cùng với cùng với các đồng chí trong đơn vị nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với Phòng kỹ thuật hình sự và Công an huyện Đắk Mil thu thập chứng cứ xác minh làm rõ vụ việc. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân chết do bị  một vật cứng đập mạnh vào đầu và phía sau gáy, gây đa chấn thương và đứt các mao mạch dẫn đến mất máu nhiều.

Ngoài ra trên cơ thể nạn nhân còn có nhiều vết trầy xước, cào cấu chứng tỏ trước lúc chết giữa nạn nhân và hung thủ đã xảy ra vật lộn, xô xát… Từ những chứng cứ  thu thập được, thiếu tá Tuấn và các đồng chí tham gia phá án nhận định rất có khả năng là một vụ giết người, hiếp dâm và cướp tài sản. Dấu vết để lại hiện trường còn cho thấy hung thủ rất thông thạo địa hình, đường đi lối lại nên rất có khả năng kẻ gây án là người địa phương và có mối quan hệ quen biết với nạn nhân. Ngay trong đêm, các mũi trinh sát, điều tra viên nhanh chóng được huy động, một mặt vừa đẩy mạnh đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sàng lọc, khoanh vùng đối tượng, đồng thời vừa tổ chức phát động quần chúng tố giác tội phạm. Hàng trăm đối tượng có “máu mặt” trên địa bàn xã Đức Minh đều được cơ quan điều tra tiến hành gọi hỏi, xác minh.

Quá trình điều tra, thấy nổi lên đối tượng Phạm Minh Quốc Vương (SN 1994) trú cùng thôn với nạn nhân là người có nhiều biểu hiện nghi vấn bởi kể từ khi cơ quan điều tra gọi hỏi các đối tượng thì Vương đột nhiên biến mất. Qua công tác trinh sát, cơ quan điều tra xác định được hiện Vương đã bỏ nhà đi lang thang tại thị trấn Đắk Mil. Với sự vận động, thuyết phục của lực lượng công an, tối 19-6, Vương đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, chiều 17-8, Vương đi xe đạp để đến nhà một người bạn cùng xã để chơi, khi đến khu vực mỏ đá của xã Đức Mạnh thì tông xe vào cháu Dung đang đi bộ trên đường. Sau đó hai bên xảy ra xô xát, đánh nhau, Vương dùng cây đánh cháu Dung bất tỉnh. Sợ mọi người qua đường nhìn thấy, Vương kéo cháu Dung vào rẫy cà phê ven đường, cởi hết áo quần trên người nạn nhân và định thực hiện hành vi đồi bại. Tuy nhiên, do lúc này cháu Dung tỉnh lại và kêu la, Vương sợ hãi và tiếp tục nhặt một viên đá gần đó đánh vào đầu nạn nhân. Khi cháu Dung đã gục hẳn, hắn lục soát trong túi áo quần nạn nhân lấy 2 chiếc ĐTDĐ rồi thản nhiên đạp xe đi về nhà. Đến sáng hôm sau, khi người dân phát hiện ra xác của cháu Dung tại hiện trường, Vương cũng giả vờ đến xem bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Khi biết tin nạn nhân đã chết, Vương liền chạy trốn sang thị trấn Đắk Mil cho đến khi bị bắt giữ.

Thiếu tá Trần Thanh Tuấn tâm sự: Đấu tranh với các loại tội phạm là trận tuyến hiểm nguy, đầy gian nan, thử thách, bởi kẻ gây án bao giờ cũng manh động, nhiều mưu ma chước quỷ, gây án xong thường bỏ trốn khỏi địa phương, thậm chí xóa sạch dấu vết, thay đổi hiện trường, đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Hơn nữa Đắk Nông là một tỉnh Tây Nguyên do những khó khăn đặc thù như địa hình rộng, đồi núi nhiều, đi lại khó khăn, nhất là trong những tháng mùa mưa nên trận tuyến này cũng khốc liệt và nhiều gian nan hơn. Do đo để hoàn thành nhiệm vụ được giao người chiến sỹ công an nói chung, những người lính hình sự như chúng tôi bên cạnh phải không ngừng học tập, trau dồi trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức lối sống theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND, chúng tôi còn phải hy sinh nhiều niềm vui, hạnh phúc riêng tư tất cả vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Đại tá Lương Ngọc Lếp – Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, thiếu tá Trần Thanh Tuấn là một lãnh đạo, chỉ huy, một điều tra viên gương mẫu, năng nỗ, nhiệt tình, tham gia khám phá thành công hàng trăm vụ án, trong đó có không ít vụ án “mờ” được đồng chí tìm tòi, nghiên cứu, điều tra, làm rõ, đưa hung thủ ra đền tội trước pháp luật.

Với những thành tích đã đạt được, thiếu tá Trần Thanh Tuấn đã được Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Tổng cục Cảnh sát tặng 8 bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh, Ban an toàn giao thông tỉnh Đắk Nông tặng 9 giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác. Từ năm 2006 đến năm 2011, anh liên tục được công nhận là chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Mới đây anh được Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn lực lượng. Đặc biệt vào đầu năm 2012 anh được chọn là điển hình tiên tiến tham gia giao lưu tại đêm giao lưu vì một năm mới bình yên và vinh dự hơn ngày 3-7 anh được Công an tỉnh chọn là đại biểu tham gia Hội nghị gặp mặt điển hình tiên tiến kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống CSND do Bộ Công an tổ chức tại Hà Nội.