Hà Nội

Gặp “141”, quẳng cả xe SH chạy thục mạng vì giấu “hàng trắng” dưới… lưỡi

ANTĐ - Khi bị lực lượng 141 ra tín hiệu yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính, người đàn ông bất ngờ vứt xe máy SH giữa đường rồi bỏ chạy thục mạng…

Chiều ngày 8/12, tổ công tác Y10/141 – CATP Hà Nội do Đại úy Trần Văn Toản chỉ huy trong khi làm nhiệm vụ tại ngã ba Kim Đồng – Giải Phóng phát hiện một người đàn ông điều khiển xe SH màu trắng không đeo BKS, không đội mũ bảo hiểm nên đã ra tín hiệu, yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.

Tuy nhiên, khi phát hiện thấy lực lượng, người đàn ông này đã bất ngờ vứt xe máy giữa đường rồi bỏ chạy theo hướng ngược lại. Chỉ vài phút sau đó, đối tượng nhanh chóng bị trinh sát chốt tại các điểm tuyến dưới vây bắt, khống chế đưa về chốt.

Đối tượng Toàn bị khống chế đưa về chốt sau khi vứt xe máy SH ngay giữa đường rồi bỏ chạy

Khi kiểm tra, tổ công tác phát hiện thấy đối tượng nói năng khó khăn, qua đó phát hiện có hai gói giấy chứa chất bột màu trắng nghi là heroin được đối tượng giấu ở... dưới lưỡi. Ngoài ra trong cốp chiếc xe máy SH có một BKS nghi là biển giả. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, bàn giao nhanh đối tượng cho CAP Thịnh Liệt – quận Hoàng Mai tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan công an, nhân thân đối tượng được làm rõ là Nguyễn Thanh Toàn, 36 tuổi, trú phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Toàn từng có 1 tiền án, 3 tiền sự đều liên quan đến ma túy. Bước đầu đối tượng khai nhận, mua 2 gói heroin với giá 200.000 đồng, sợ bị phát hiện nên giấu ở dưới lưỡi.