Gã trai si tình độc ác gây án trong cơn cuồng ghen

ANTĐ - Biết người mình yêu đơn phương đã có người đàn ông khác, nhiều lần Hiền ngỏ lời bày tỏ tình cảm nhưng luôn bị từ chối, trong cơn cuồng ghen, gã si tình độc ác đã đoạt mạng cô gái trẻ.

Ngày 26/8, kết thúc phiên xử lưu động tại quận 6, TAND TP.HCM đã tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Huỳnh Thanh Hiền (SN 1995, quê tỉnh Vĩnh Long, trú tại quận 8, TP.HCM) về tội “giết người”.

Bị cáo Huỳnh Thanh Hiền tại phiên tòa lưu động

Theo cáo trạng, khoảng tháng 4/2014, Huỳnh Thanh Hiền có quen biết và nảy sinh tình cảm với Thạch Thị Huổi (quê tỉnh Sóc Trăng) khi làm việc chung nhà hàng ở phường 11, quận 5, TP.HCM. Cả hai thường điện thoại trò chuyện và hẹn hò đi chơi.

Khi đó, chị Huổi đang sống chung như vợ chồng với anh Lý Chính M tại quận 8 và hàng ngày anh M thường đưa đón chị Huổi đi làm. Khoảng tháng 6/2014, Hiền nghỉ làm tại nhà hàng trên và chuyển chỗ làm sang một nhà hàng khác để tránh mặt M.

Thời gian này, Hiền thường xuyên gọi điện thoại và nhiều lần đến nhà tìm chị Huổi, nhưng Huổi không nghe máy và cũng không gặp mặt Hiền.

Do không liên lạc được với chị Huổi nên lúc 21h, ngày 26/8/2014, Hiền chạy đến trước cửa nhà hàng cũ để chờ gặp Huổi nói chuyện. Khoảng 15 phút sau, Hiền nhìn thấy anh M chở Huổi từ trong nhà hàng ra về.

Lúc này, Hiền liền đuổi theo xe anh M và chạy vượt qua, về đến đầu hẻm đường vào nhà chị Huổi đứng đợi. Lúc về đến nhà, thấy Hiền đứng ở đầu hẻm, nên khi vào nhà xong, chị Huổi đã ra gặp Hiền nói chuyện thì hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau.

Trong khi đang cự cãi, Hiền tức giận vì nghĩ Huổi đã có người đàn ông khác, liền lao tới đâm chị Huổi nhiều nhát vào ngực. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Sau khi gây án, hung thủ đã vứt dao lại hiện trường, bỏ trốn. Đến ngày 28/8/2014, Hiền lang thang đến bệnh viện Chợ Rẫy để tìm hiểm xem chị Huổi sống hay chết, thì bị công an quận 6, TP.HCM, bắt giữ.