Gã trai chạy ''xe ôm' công nghệ làm liều, gặp ngay chiến sỹ Cảnh sát giao thông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trên đường tìm khách đi "xe ôm", đối tượng Trọng nổi máu tham khi phát hiện cô gái trẻ đang đứng nghe điện thoại trên hè...

Khoảng 5h20 ngày 26/12, tổ công tác đội CSGT số 7 - phòng CSGT CATP Hà Nội đang triển khai quân số để chuẩn bị làm nhiệm vụ, thì phía ngoài đường Nguyễn Trãi vang lên tiếng tri hô “Cướp, cướp”.

Đại úy Nguyễn Văn Tiến cùng người dân bắt "nóng" đối tượng cướp giật

Lúc này, Đại úy Nguyễn Văn Tiến, cán bộ Đội CSGT số 7 đang đứng ở cổng đơn vị, nhanh chóng phát hiện đối tượng nghi vấn là một nam thanh niên đội mũ bảo hiểm, mặc áo khoác "xe ôm" công nghệ đang chạy trốn.

Ngay lập tức, Đại úy Tiến đến trước cửa chung cư Nàng Hương (ngõ 583 Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội) thì cùng với người dân khống chế được đối tượng nghi vấn.

Bị dẫn giải về cơ quan Công an, đối tượng khai tên Dương Đoàn Trọng (SN 1998; trú tại huyện Hải Hậu, Nam Định). Kiểm tra người đối tượng, Cảnh sát thu giữ tang vật là 1 chiếc iPhone. Tên này thừa nhận vừa cướp giật của một người phụ nữ ở ngõ 192 Nguyễn Trãi.

Đội CSGT số 7 đã nhanh chóng xác định được chủ nhân của chiếc điện thoại là chị C.T.C. (SN 1995), sau đó đã bàn giao đối tượng, tang vật cho Công an Phường Văn Quán, quận Hà Đông để điều tra, xử lý theo quy định.

Trao đổi với PV ANTĐ, đại diện CAP Văn Quán cho biết, đối tượng Trọng chưa có tiền án, tiền sự, mới ra Hà Nội chạy "xe ôm" công nghệ. Khi đi ngang qua ngõ 192 Nguyễn Trãi, thấy cô gái trẻ đang cầm điện thoại, Trọng nổi máu tham...