TP.Hồ Chí Minh

Gã bạn trai giết nữ công nhân bằng 22 nhát dao vừa ra đầu thú

ANTD.VN - Gã bạn trai vừa ra đầu thú khai báo đã giết người trong mộng bằng 22 nhát dao vì níu kéo tình cảm nhưng không thành.

Liên quan đến vụ “nữ công nhân bị sát hại ở khu trọ và hành động nghi vấn của bạn trai” như Báo ANTĐ đã thông tin, ngày 28-3, nghi phạm Phạm Ngọc Sơn (SN 1992, trú tỉnh Đắk Lắk) đã ra đầu thú. Hiện Công an quận Bình Tân đang củng cố hồ sơ để chuyển giao Sơn cùng tang vật cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý.

Nghi phạm Sơn khi ra đầu thú tại cơ quan Công an

Trước đó như đã thông tin, người dân trong khu trọ ở đường số 1, khu phố 2, phường Bình Hưng Hoa, quận Bình Tân nghe tiếng kêu cứu nên chạy ra ứng cứu thì phát hiện 1 cô gái nằm gục trong vũng máu ở chân cầu thang khu trọ. Cùng lúc đó người dân thấy 1 nam thanh niên cầm dao tháo chạy khỏi hiện trường, nên hô hoán truy đuổi nhưng không kịp. Người dân đưa cô gái đi cấp cứu nhưng thương tích nặng nên nạn nhân đã tử vong.

Công an khi điều tra xác định, nạn nhân là chị Trần Thị Thùy D (SN 1999, quê Quảng Nam), công nhân tại quận Bình Tân và thuê trọ sinh sống cùng 1 người bạn gái trong khu trọ. Giám định ban đầu xác định, chị D bị tử vong bởi 22 nhát dao đâm khắp cơ thể.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng trong đêm 27-3

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và trích xuất hình ảnh camera an ninh của khu trọ, Công an xác định nghi phạm gây án là Phạm Ngọc Sơn, là bạn trai của chị D. Ngay trong đêm, Công an quận Bình Tân tung trinh sát đi khắp nơi, lần theo những mối quan hệ của Sơn để truy bắt đối tượng này.

Tuy nhiên đến rạng sáng 28-3 Sơn chủ động ra đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.

Bước đầu Sơn khai báo, Sơn và chị D có quan hệ yêu đương. Tuy nhiên gần đây, 2 người xảy ra mâu thuẫn cự cãi với nhau và chị D đòi chia tay nhưng Sơn không chịu. Chị D đã lánh mặt Sơn.

Sáng 27-3 Sơn tìm đến chỗ trọ của chị D với mong muốn giải quyết chuyện tình cảm nhưng chị D không xuất hiện. Trong khi chờ đợi, Sơn nảy sinh ý định tiêu cực nên chạy ra chợ gần đó mua 1 con dao thủ sẵn trong người với ý định, nếu níu kéo không thành sẽ giết bạn gái rồi tự sát.

Đền chiều tối 27-3 Sơn đến trước cửa phòng chị D la hét. Người dân trình báo bảo vệ dân phố xuống gặp Sơn khuyên can. Khi tổ bảo vệ dân phố vừa về thì chị D ra nói chuyện với Sơn.

Lúc này chị D vẫn cương quyết chia tay. Khi chị D vừa quay lưng để lên cầu thang vào phòng trọ thì Sơn lao đến rút dao đâm tới tấp khiến chị D gục tại chỗ. Sau khi gây án, Sơn cầm dao chạy khỏi hiện trường, bỏ lại xe gắn máy. Trong đêm Sơn đón xe ôm với ý định đến cầu Bình Triệu, quận Bình Thạnh để tự tử. Tuy nhiên, người nhà liên lạc thuyết phục thì Sơn đổi ý định và quay về đầu thú.