FIFA ra phán quyết bất ngờ sau thảm kịch bóng đá Indonesia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong bức thư gửi Tổng thống Indonesia - Joko Widodo, FIFA cho biết sẽ không áp bất cứ án phạt nào với bóng đá xứ vạn đảo, sau vụ bạo loạn tại giải VĐQG khiến 131 người thiệt mạng hôm 1-10.

CNN Indonesia dẫn lời Tổng thống Indonesia - Joko Widodo cho biết sau cuộc điện đàm với Chủ tịch FIFA - Gianni Infantino, phía Indonesia đã nhận được một bức thư từ tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới.

"Theo nội dung bức thư, FIFA sẽ không trừng phạt bóng đá Indonesia", CNN Indonesia dẫn lời ông Joko Widodo.

Chủ tịch FIFA - Gianni Infantino (trái) trong một cuộc gặp Tổng thống Indonesia - Joko Widodo

Chủ tịch FIFA - Gianni Infantino (trái) trong một cuộc gặp Tổng thống Indonesia - Joko Widodo

Đây là thông tin gây bất ngờ, bởi trước đó, truyền thông Indonesia bày tỏ lo ngại FIFA có thể ra một loạt án phạt nghiêm khắc với bóng đá Indonesia như đình chỉ hoạt động của Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) tới 8 năm, tước quyền đăng cai World Cup U20-2023, cấm các đội tuyển quốc gia Indonesia đá giải quốc tế...

Tuy nhiên, với tuyên bố từ Tổng thống Joko Widodo, giới chức thể thao cùng người hâm mộ bóng đá Indonesia có thể thở phào.

Theo CNN Indonesia, dù không áp lệnh trừng phạt, song FIFA đã thành lập một nhóm đặc biệt, hoạt động dựa trên 5 tiêu chí khắt khe nhằm giúp bóng đá Indonesia phát triển về cơ sở hạ tầng cũng như vấn đề an ninh trong các trận đấu bóng đá. FIFA sẽ lập văn phòng đại diện tại Indonesia, chuyên trách vấn đề này.

"FIFA không muốn Indonesia tái lặp những thảm kịch tương tự trong tương lai", CNN Indonesia nhấn mạnh và cho biết FIFA sẽ cùng Chính phủ Indonesia phối hợp chặt chẽ để thực hiện nhiệm vụ này.

Cùng với đó, Chủ tịch FIFA sẽ có chuyến thăm Indonesia dự kiến vào tháng 10 hoặc 11-2022, để thảo luận về nhiều vấn đề liên quan.

Trước đó, kết thúc trận chủ nhà Arema FC thua Persebaya Surabaya 2-3 tại giải VĐQG Indonesia tối 1-10, hàng ngàn cổ động viên chủ nhà đã tràn xuống để trút giận. Cảnh sát đã sử dụng đạn hơi cay để trấn áp đám đông. Hậu quả vụ việc khiến 131 người thiệt mạng, bao gồm 33 trẻ em.