Fan ruột của Messi phải trốn khỏi Afghanistan sau khi mafia bị đe dọa bắt cóc

ANTĐ - Cậu bé người Afghanistan, Murtaza Ahmadi một lần nữa được giới truyền thông nhắc đến. Tuy nhiên, đó không phải là thông tin đáng mừng như trước đó.

Bé trai này từng là tâm điểm trên các mạng xã hội, sau khi có một bức ảnh đăng tải Murtaza mặc chiếc áo số 10 của thần tượng Lionel Messi ở đội tuyển Argentina làm từ túi ni lông.

Ahmadi trong chiếc áo thần tượng được làm bằng túi ni lông

Bức ảnh thể hiện tình yêu đối với tượng đài Messi của bé trai được lan truyền khắp nơi trên thế giới và cư dân mạng đã phát động chiến dịch tìm kiếm xem fan nhí này ở đâu.

Ahmadi sau đó được xác định mới 5 tuổi và sinh sống tại một khu vực bị ảnh hưởng nặng nề vì chiến tranh ở Afghanistan. Với sự giúp đỡ từ BBC và UNICEF, bé trai này đã nhận được chiếc áo chính hiệu của Messi tại đội tuyển Argentina.

Bé trai người Afghanistan nhận chiếc áo do Messi gửi tặng

Mặc dù vậy, vài tháng sau khi có được món quà từ tiền đạo của Barcelona, Ahmadi buộc phải trốn khỏi quê hương trước nguy cơ bị bắt cóc.

“Cuộc sống là một thảm họa với chúng tôi. Tôi đã phải bán tất cả gia sản và đưa gia đình khỏi Afghanistan” - cha của Ahmadi cho biết.

Tuy phải tha hương cùng gia đình, Ahmadi vẫn hy vọng một ngày nào đó được gặp tượng đài Messi bằng xương, bằng thịt.

Theo AP, gia đình của Ahmadi hiện chuyển đến sinh sống ở Pakistan.