Đường tiếp viện nhuốm máu
(ANTĐ) - Chỉ trong vòng 3 ngày, hàng chục xe chở dầu của liên quân NATO tiếp tế cho chiến trường Afghanistan đã bị các tay súng Taliban đốt cháy. Con đường tiếp viện của NATO qua lãnh thổ Pakistan ngày càng nhuốm máu.
Đoàn xe tiếp viện của NATO sau khi bị tập kích |
Báo chí địa phương đưa tin có ít nhất 12 người đã thiệt mạng khi 28 xe chở dầu của NATO bị 9 phần tử vũ trang không rõ danh tính đi trên những xe môtô tấn công vào sáng sớm 4-10 ở thành phố Rawalpindi gần Thủ đô Islamabad. Theo các nhân chứng, những kẻ tấn công đã lôi cả những người trong xe tải ra và bắn chết họ. Nhóm phiến quân Tehreek-e-Taliban ở Pakistan đã nhận trách nhiệm và dọa sẽ tiến hành thêm các vụ tấn công.
Hàng loạt các vụ tập kích đẫm máu như vậy cho thấy Taliban quyết cắt đứt tuyến vận chuyển huyết mạch của NATO từ Pakistan sang Afghanistan. Kể từ khi Mỹ mở cuộc chiến ở Afghanistan, Pakistan không chỉ trở thành đồng minh chống khủng bố số 1 của Mỹ, mà còn là địa bàn trung chuyển thuận tiện và tiết kiệm nhất, đảm bảo tới 80% nhu cầu về hàng hoá và dịch vụ cho cho quân Mỹ và NATO trên chiến trường Afghanistan.
Chính vì thế các cuộc tấn công thường xuyên hơn của Taliban đặt Mỹ và NATO vào tình thế vô cùng khó khăn. Cuộc sống của 152.000 binh sĩ Mỹ và NATO ở Afghanistan cũng như tương lai của cuộc chiến phụ thuộc rất lớn vào con đường tiếp viện này. Bộ chỉ huy quân vận của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, các chiến dịch của Taliban nhắm vào các đoàn xe chuyên chở phẩm vật tiếp viện của các lực lượng NATO, đã làm gia tăng các phí tổn cho việc chuyên chở quân sự, vì các đoàn xe này bắt buộc phải chạy trên các con đường phụ dài gấp hai hay hai lần rưỡi so với tuyến đường chính.
Đã nhiều lần Mỹ và NATO mở các cuộc không kích lớn vào các căn cứ của Taliban trên lãnh thổ Pakistan nhưng đều bị Pakistan phản đối vì vi phạm chủ quyền lãnh thổ nước này. Thêm vào đó, các cuộc không kích nhầm của Mỹ và NATO vào dân thường Pakistan đã làm cho quan hệ Washington - Islamabad vô cùng căng thẳng. Muốn tránh các cuộc tập kích trên mặt đất của Taliban chỉ còn cách lập cầu hàng không thẳng từ châu Âu sang Afghanistan nhưng chi phí sẽ vô cùng lớn.
Muốn mở tuyến đường bộ khác không qua lãnh thổ Pakistan thì tiện nhất là nhờ Nga, nước có biên giới với Afghanistan. Trước đây, khi Taliban hoạt động mạnh quá, Mỹ và NATO đã từng phải cầu viện Nga cho mượn đường. Matxcơva tỏ ra sẵn sàng nhưng nhờ vả thì phải có đi có lại, đó là chưa kể sự lưu thông trên tuyến đường này chịu ảnh hưởng rất nhiều của sự nóng lạnh thất thường trong quan hệ Nga - Mỹ.
Con đường tiếp vận qua Pakistan giờ đây chẳng khác nào như chiếc cổ chai ngày càng nhỏ lại. Việc khai thông nó chắn chắn sẽ tiêu tốn nhiều tiền của và xương máu của lính Mỹ và NATO.
HOÀNG SƠN