Được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đặc cách, thí sinh đạp xe 300km trúng tuyển Đại học

ANTĐ - Qua Báo ANTĐ, hành trình 300km bằng xe đạp từ Nghệ An về Hà Nội để dự thi ĐH của em Ngô Văn Thuận (quê Yên Thành, Nghệ An) thể hiện ý chí ham học vượt trội, đã khiến bạn đọc cả nước xúc động, mến phục. 

Với quyết định đặc cách mới nhất ngày 29-8 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phùng Quang Thanh, em Ngô Văn Thuận sẽ được tuyển bổ sung đào tạo đại học cấp phân đội trường Sĩ quan Tăng-Thiết giáp. 

Câu chuyện về Ngô Văn Thuận được đăng đầu tiên trên Báo ANTĐ vào tháng 7 vừa qua. Chỉ với 30.000 đồng, Thuận dành dụm cho 2 ngày rưỡi đạp xe và ăn ở trong những ngày thi vào trường Sỹ quan Lục quân 1 tại Hà Nội. Với sự giúp đỡ nhiệt tình của những người không hề quen biết là Đại uý Nguyễn Quốc Khánh, Công an phụ trách xã Liên Ninh (CAH Thanh Trì, Hà Nội) và một người dân xã Liên Ninh, Thuận đã hoàn thành kỳ thi của mình và được hỗ trợ để về quê. Kết quả thi chỉ thiếu nửa điểm để đỗ vào trường Sĩ quan Lục quân 1, khiến nhiều người tiếc cho Thuận bởi em là tấm gương đáng khâm phục cho ý chí và nghị lực vượt khó. 

Như một kết thúc có hậu, thí sinh Ngô Văn Thuận đã chính thức trở thành học viên trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp và sẽ nhập học theo quy định.