Dùng súng hoa cải để giải quyết ân oán giang hồ

ANTĐ - Sau khi gây án vừa sợ bị bị sa lưới pháp luật lại lo nhóm giang hồ săn tìm thanh toán, Nguyễn Tuấn Anh lang thang lẩn trốn khắp địa bàn các quận nội đô...

Trước đó, do mâu có mâu thuẫn với một nhóm côn đồ, Nguyễn Tuấn Anh, SN 1970, trú ở phòng 303 – D5, phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, đối tượng đã có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy, bị một nhóm giang hồ gồm 4 đối tượng, trong đó có Tiến “Choắt” một tay anh chị có tiếng sử dụng dao và mã tấu xông vào nhà truy sát.
Chẳng phải tay vừa, Nguyễn Tuấn Anh đã chạy vào nhà lấy súng bắn đạn hoa cải chống trả nhóm của Tiến “Choắt”.
Sau một loạt đạn vang lên chát chúa các đối tượng trên phải bỏ chạy, rất may không ai bị thương. Tuy nhiên sự việc trên làm náo loạn khu dân cư và gây ảnh hưởng xấu trong dư luận về tình trạng các băng ổ nhóm dùng vũ khí nóng thanh toán nhau theo kiểu xã hội đen.
Biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật, Nguyễn Tuấn Anh đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Công an quận Hai Bà Trưng đã vào cuộc ra quyết định truy nã Nguyễn Anh Tuấn và một số đối tượng có liên quan về tội gây rối trật tự công cộng.
0h ngày 10/9, các trinh sát đội 3, phòng Cảnh sát truy nã CATP Hà Nội đã bắt giữ được Nguyễn Tuấn Anh, SN 1970 khi y đang lẩn trốn ở phường Lĩnh Nam. Tại cơ quan Công an, Nguyễn Tuấn Anh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Phòng Cảnh sát truy nã đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ để bàn giao cho Công an quận Hai Trưng giải quyết theo thẩm quyền.