Đúng ngày 8-3, chồng chém vợ tử vong vì tưởng là... con hổ

ANTĐ - Ngủ trưa, Huyên gặp ác mộng mình bị hổ vồ. Hắn choàng ngồi dậy, thấy vợ nằm bên cạnh, tưởng là con hổ nên xuống tay chém nhát dao oan nghiệt, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngày 29-10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử hình sự sơ thẩm đối với Lương Phò Huyên (SN 1983) trú ở xã Kang Đu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An về hành vi Giết người. Nạn nhân trong vụ án mạng là chị Lương Mẹ Huyền (SN 1984), vợ của Huyên.

Theo cáo trạng, vào lúc 10h ngày 8-3, Huyên nằm ngủ cùng với chị Huyền. Choàng bật dậy, Huyên bất ngờ nhảy xuống giường vớ con dao quắm (loại dao dùng để phát rẫy) chém một nhát vào cổ, khiến chị Huyền tử vong tại chỗ.
Đúng ngày 8-3, chồng chém vợ tử vong vì tưởng là... con hổ ảnh 1

Bị cáo Lương Phò Huyên trước vành móng ngựa.

Gây án xong, Huyên dùng chính con dao đó cứa cổ mình tự tử nhưng bất thành. Sau đó, Huyên đến đến nhà bố mẹ đẻ trình bày sự việc. Trên đường đi, Huyên gặp chị Lương Mẹ Xai Khắm và nói: “Tưởng vợ là con hổ nên chém, chị xuống xem vợ có chết hay không”. Sau đó, Huyên được người thân đưa đi cấp cứu.

Theo kết quả giám định pháp y của phòng kỹ thuật hình sự công an Nghệ An thì chị Lương Mẹ Huyền chết do sốc do đứt cột sống cổ, khí quản, thực quản, động mạch, tĩnh mạch cảnh hai bên và xương đòn phải. Sau đó, Huyên bị công an bắt giữ, khởi tố về hành vi Giết người. Trung tâm giám định pháp y tâm thần Nghệ An cũng có kết luận, thời điểm gây án Lương Phò Huyên không có dấu hiệu về bệnh lý này. 

Tại phiên tòa, Huyên khai báo thành khẩn, phía gia đình bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho con rể. Xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, là người dân tộc thiểu số, trình độ nhận thức còn kém, kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Lương Phò Huyên 10 năm tù giam.