Đừng có mà so bì!

ANTĐ - Mới sáng ngày ra mà đã làm đến 3 cốc trà đá, mất cả chục nghìn mà người vẫn nóng như cái bếp lò. Kinh hồn!

- Uống trà đá vào chỉ tổ hại người, đánh lừa thần khẩu chứ bớt thế nào được nóng. Tôi có cách hạ nhiệt hiệu quả lắm, cần thì tôi mách.

- Ôi dào, lại là tăng cường uống nước, ăn nhiều rau xanh, không ra đường lúc nắng nóng đỉnh điểm chứ gì. Hay là lên rừng xuống biển, vào siêu thị trốn nóng?

- Chính xác. Vậy ông đã làm những việc ấy chưa?

- Đã làm vài việc nhưng không căn bản. Một là do công việc, thứ nữa là không có điều kiện. Mà này, những ngày này có ai không thấy nóng không nhỉ?

- Hỏi lạ, mình đồng da sắt đâu mà chịu được.

- Thế những người dân lao động, những nông dân bán mặt cho đất bán lưng cho Giời, họ không nóng à?

- Họ phải làm quần quật mới kiếm được miếng ăn, chứ trốn nóng thì cốc trà đá cũng chẳng có mà uống.

- Thế ai không nóng?

- Một số quan chức. Chứ không à. Này nhé, sáng ra thì ô tô máy lạnh đến đón tận nhà, đến công sở cũng rì rì máy lạnh, đi ăn cũng nhà hàng máy lạnh, ông bảo hở vào đâu nữa mà nóng.

- Hừm, làm quan sướng nhỉ. Biết thế này tôi đã cố.

- Cái ngữ ông thì khó đấy. Thôi “hy sinh đời bố củng cố đời con đi” cố lo cho con cái ông có tý chức sắc cho đỡ khổ.

- Nhưng cái “trận địa” này còn nóng hơn cả thời tiết mùa hè, mình lo sao nổi.

- He he, thế thì cha con ráng mà chịu nóng nhé, đừng so bì với quan.