Dùng cây xăm gạo đâm chết người

ANTĐ -Người mẹ cười nhạo nhóm thanh niên bị ngã xe sau khi nhậu dẫn đến chửi bới nhau. Cậu con trai dùng cây xăm gạo đâm thủng bụng, khiến người thanh niên chết trên đường đi cấp cứu.

Lúc 18h ngày 30-7, trước cửa nhà, tên Trần Hùng Cường (SN 1985) ngụ tại phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân đã dùng cây xăm gạo đâm 1 nhát vào bụng Nguyễn Thanh Cường (SN 1989) ngụ quận 11, gây thương tích và chết trên đường đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Trước đó, anh Nguyễn Thanh Phong (SN 1984) ngụ quận 11, tạm trú quận Bình Tân, điều khiển xe gắn máy chở Nguyễn Thanh Cường; Trương Văn Út (SN 1975) ngụ tỉnh Trà Vinh, tạm trú quận Tân Phú cùng một số người bạn đi nhậu về.

Khi đến điểm trên do phanh gấp nên xe của Phong tự ngã xuống đường. Lúc này bà Nguyễn Thị Kim Liên (SN 1958) ngụ tỉnh Sóc Trăng, tạm trú quận Bình Tân, là mẹ của Trần Hùng Cường, và một số người ngồi trước quán ăn cười chế nhạo Phong và Cường.

Phong, Cường nổi cáu chửi bới số người trên. Thấy vậy, Nguyễn Thị Bích Tuyền (SN 1994) là cháu bà Liên, điện thoại cho Trần Hùng Cường biết.

Cường từ tầng 3 đi xuống tầng trệt lấy 1 cây xăm gạo dài khoảng 40cm đi ra. Thấy mẹ đang đứng chửi nhau với Nguyễn Thanh Phong và Nguyễn Thanh Cường, Trần Hùng Cường nổi điên, thẳng tay đâm một nhát cây xăm gạo vào bụng Nguyễn Thanh Cường. Sau khi gây án, Trần Hùng Cường bỏ trốn và đến 1h ngày 31-7 đã đến Công an phường Bình Trị Đông B đầu thú.

Công an quận Bình Tân ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Hùng Cường về hành vi giết người.