Dục vọng nổi lên sau chầu thịt cầy

ANTĐ - Sau chầu nhậu thịt cầy, thấy cháu L. (12 tuổi, ở cạnh xóm) ăn mặc quá gợi... cảm nên Phan Đình Chiến (24 tuổi, trú xã Quảng Tiến, H. Quảng Trạch, Quảng Bình) nổi dục vọng, liền bế cháu vào giường và sờ soạng.

Chiến là cán bộ tư pháp, nhưng chàng ta đã “lạc lối” từ buổi trưa 4-10. Hôm ấy, đang trên đường đi làm về thì Chiến được một nhóm bạn gọi đi đánh chén rượu thịt cầy giải mỏi. Rượu nhấp mềm môi, thịt cầy thơm lựng, cả nhóm của Chiến lai rai, chuyện trò vui vẻ cho đến chừng thấy đã lâng lâng. Do buổi chiều vẫn phải đi làm, cả nhóm kéo nhau đi hát karaoke giải phóng men nồng. Vừa hát được một lúc thì anh Nguyễn Văn Nõn (trú thôn Hải Lưu, xã Quảng Tiến) điện thoại gọi cho Chiến bảo tới nhà anh có việc cần nhờ. Là chỗ bạn bè thân thiết, Chiến nhờ người bạn tên Phương lấy xe máy chở mình đến nhà anh Nõn đã hơn 12 giờ. Khi đến nơi, vợ chồng anh Nõn vừa đi vắng, chỉ có cháu Nguyễn Thị Thùy L. (12 tuổi) ở nhà một mình.

Phan Đình Chiến

 Phan Đình Chiến

Do quan hệ với anh Nõn như người thân nên cháu L. rất quý và mời chú Chiến ngồi uống nước, cùng xem tivi với cháu để chờ bố về. Chú cháu ngồi xem tivi, thấy cháu L. mặc áo quần “ngắn” bó sát người, phô ra nét đẹp “non ngọt” của tuổi mới lớn, Chiến đã không kiềm chế được lòng mình. Bất ngờ, Chiến kéo cháu L. vào giường của gia đình anh Nõn để thỏa mãn cơn dục vọng đê hèn đang dâng lên thì bị cháu L. chống cự vùng bỏ chạy.

Chiến đuổi theo lôi cháu L. vào giường, dùng “sức mạnh đàn ông” để khống chế, “đi du lịch” khắp người cháu bé. Được một lúc thì cháu L. vùng dậy cắn vào bả vai của Chiến một cái rồi vừa khóc vừa bỏ chạy ra trước hiên nhà la hét khiến người dân xung quanh vội chạy đến.

Lúc này mọi người vỡ lẽ, còn Chiến thì cố phân bua rằng do đã có rượu nên không làm chủ được hành vi chứ thực tình chưa bao giờ có ý nghĩ hãm hiếp cháu L.

Rất may mắn cho cháu L. “cơn dục vọng” của Chiến mới dừng lại ở đó, bởi trong các lời khai thì Chiến đều viết “chỉ cho tay đi du lịch chứ chưa quan hệ”.

Sự việc xảy ra, anh Nõn làm đơn trình báo và đề nghị điều tra khởi tố Chiến theo đúng quy định của pháp luật. Bởi thế, lệnh bắt khẩn cấp đối với Chiến để điều tra làm rõ hành vi dâm ô đối với trẻ em đã được CQĐT thực hiện ngay sau đó. Được biết, Chiến đã tốt nghiệp ĐH tại Trường Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội, năm 2009 xin vào làm cán bộ hợp đồng tư pháp xã Quảng Tiến.

Những “lời kiểm điểm” của bản thân được Chiến trình bày rất rõ ràng, thành khẩn.

Những “lời kiểm điểm” của bản thân được Chiến trình bày
rất rõ ràng, thành khẩn.