Đưa tinh dịch ngựa vào... đồ uống

(ANTĐ) - Nhằm thử thách giới hạn tâm lý của những người tham dự, nhà tổ chức Liên hoan “Hương vị hoang dã” ở New Zealand đã quyết định đưa thêm món “tinh dịch ngựa” vào thực đơn.

Đưa tinh dịch ngựa vào... đồ uống

(ANTĐ) - Nhằm thử thách giới hạn tâm lý của những người tham dự, nhà tổ chức Liên hoan “Hương vị hoang dã” ở New Zealand đã quyết định đưa thêm món “tinh dịch ngựa” vào thực đơn.

Liên hoan “Hương vị hoang dã” (Wildfoods Fesival), một chương trình thường niên đã có lịch sử 22 năm được tổ chức ở Hokitika, thành phố phía nam New Zealand dự kiến sẽ diễn ra ngày 12-3 tới. Ngoài tinh dịch ngựa, những món ăn dự kiến sẽ thu hút được sự quan tâm của du khách là tinh hoàn của bò cạp, côn trùng chiên dầu và côn trùng bọc chocolate.

Lindsay Kerslake, chủ một trại phối giống ngựa ở Christchurch, thành phố lớn thứ 2 của New Zealand là người đưa ra ý tưởng dùng tinh dịch ngựa trong liên hoan năm nay. Cô cho biết, sau khi dùng thức uống có pha chế “món” này, bất cứ người đàn ông nào cũng có thể “chiến đấu” liên tục suốt 1 tuần mà không thấy mệt.

Thùy Chi

(Theo News)