Dụ vào nghĩa trang để giết, cướp

ANTĐ - Khoảng 20h30 ngày 9-10, anh Nguyễn Như Hải (SN 1976), trú ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, đang đứng chờ khách đi “xe ôm” tại khu vực cổng chợ Long Biên, thì có 2 thanh niên đến thuê chở sang khu vực phường Bồ Đề. Lúc này dù đã muộn, nhưng vì thông thạo địa hình quận Long Biên nên anh Hải đã nhận lời chở khách.

Sang đến địa phận phường Bồ Đề đã hơn 21h, hai vị khách “điều” anh Hải đi sâu vào khu vực phố Phú Viên, giáp ranh vùng đất bãi sông Hồng. Ngang qua khu ao nghĩa trang Lâm Du, một trong hai vị khách nói anh Hải dừng xe để anh ta đi vệ sinh. Vừa dựng chân chống xe, anh Hải cảm thấy đau buốt vùng gáy. Ngoái lại, người lái “xe ôm” nhận thấy một trong hai vị khách đang cầm dao đâm mình. Trúng thêm cú đâm vào gáy, anh Hải buộc phải rời chiếc xe máy, bỏ chạy và kêu cứu. Rất may thời điểm trên có một số người dân đi ngang qua, đã kéo đến vị trí anh Hải bị bọn cướp tấn công. Lúc này, 2 tên cướp đã kịp bỏ trốn. Anh Hải được đưa vào bệnh viện cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch. Vụ việc đang được lực lượng công an điều tra, truy xét.