Dự sự kiện tri ân khách hàng, hàng chục hộ dân dính quả đắng

ANTD.VN - Mặc dù không hề biết Công ty Vinaco là đơn vị nào, nhưng khi được doanh nghiệp này gửi giấy đến tận nhà mời đi dự sự kiện tri ân khách hàng, hàng chục hộ dân của Cụm dân cư số 4 phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội đã kéo đến chật kín nhà văn hóa. Thế nhưng, sau 2 ngày được “tri ân”, hầu hết họ đều bức xúc vì cho rằng mình bị lừa...

Dự sự kiện tri ân khách hàng, hàng chục hộ dân dính quả đắng ảnh 1Những chiếc bóng đèn của bà Loan được nhân viên Công ty Vinaco “tri ân”

Những món quà từ trên trời rơi xuống

Ngày 21-9, nhiều hộ dân của 3 tổ dân phố số 13-14-15 thuộc Cụm dân số 4 nhận được giấy mời của Công ty cổ phần truyền thông Vinaco có trụ sở tại số 35B ngõ 160/31 đường Hoàng Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) gửi đến thông qua tổ dân phố. Nội dung giấy mời ghi rõ: Hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”, được sự đồng ý của lãnh đạo chính quyền địa phương, lãnh đạo cụm dân cư, Công ty Vinaco tổ chức sự kiện tri ân khách hàng, giới thiệu và phân phối một số sản phẩm mới của công ty năm 2017”. Ngoài ra, giấy mời này cũng hứa hẹn, mỗi đại biểu đến dự sẽ được nhận một phần quà là 1 bóng đèn LED trị giá 89.000 đồng hoặc nhận được những món quà trị giá từ 1-2 triệu đồng.

Đúng 19h45 ngày 23-9, hội trường Nhà văn hóa của Cụm dân cư số 4 chật kín người. Đa số những người có mặt là các cụ có tuổi đã nghỉ hưu. Kể lại buổi “tri ân” này, bà Trần Thị Nga, trú tại ngõ Thịnh Hào 2 cho biết: “Lúc đó có 5-6 thanh niên giới thiệu là nhân viên của Công ty Vinaco.

Chương trình bắt đầu bằng việc “tri ân” mỗi đại biểu 1 chiếc bóng đèn. Tuy nhiên, việc tặng quà này rất lạ khiến nhiều người “mắt tròn mắt dẹt”. Đó là trước khi tặng, họ thu của chúng tôi mỗi người 50.000 đồng. Tặng xong, họ trả lại y nguyên số tiền đó và giải thích là do được các công ty cung ứng sản phẩm hỗ trợ nên thay vì bán hàng, Vinaco sẽ tặng sản phẩm để người dân dùng thử và quảng cáo hộ”.

Sau màn tặng bóng đèn, các nhân viên tiếp tục ra mắt sản phẩm thứ hai là một chiếc bóng đèn LED cỡ to hơn và quảng cáo là tại siêu thị đang bán giá 300.000 đồng. Tuy nhiên, nếu ai mua tại buổi tri ân thì sẽ chỉ phải trả 200.000 đồng và công ty sẽ thu tiền, vào danh sách khách hàng, rồi sau đó sẽ trả lại tiền. Sau khi chứng kiến việc tặng quà lạ lùng này, nhiều người bắt đầu quay ra hỏi vay lẫn nhau khiến hội trường nhốn nháo.

Đến sản phẩm thứ ba là vòi hoa sen nhà tắm thì hầu hết những người đến dự đều bị mê hoặc và khi nhóm nhân viên này giới thiệu sản phẩm cuối cùng là chiếc máy xay sinh tố có giá 1,35 triệu đồng thì hội trường hỗn loạn. Tuy nhiên, lúc này đã hết giờ và nhân viên cho biết chỉ có 3 chiếc dành cho 3 người. Nếu ai muốn tiếp tục tham gia sự kiện thì phải đợi đến ngày hôm sau.

Dự sự kiện tri ân khách hàng, hàng chục hộ dân dính quả đắng ảnh 2Những mặt hàng mà người dân mua bị đắt gấp nhiều lần so với giá sản phẩm cùng loại trên thị trường

Mua bực vào người

Đúng 14h ngày 24-9, những nhân viên của Vinaco lại có mặt tại hội trường nhà văn hóa và tiếp tục chương trình bằng màn giới thiệu xi đánh giày bằng dầu dừa kèm thuốc xoa bóp trị liệu đau thần kinh xương khớp với giá 350.000 đồng. Hầu hết những người tham dự đều hối hả trả tiền, nhận hàng và nghĩ rằng sau đó sẽ được hoàn lại như hôm trước. Tuy nhiên, những nhân viên này lờ tịt tiếp tục giới thiệu đến sản phẩm bếp lẩu nướng với giá 2,25 triệu đồng giảm giá còn 2,15 triệu đồng.

Thêm một lần móc hầu bao nữa, các khách hàng khấp khởi nghĩ đến việc sẽ có một món quà giá trị hơn sau 2 buổi tham dự sự kiện. Tuy nhiên, sau khi đã thu hết tiền và giao sản phẩm, nhóm nhân viên này nháy nhau biến mất nhanh như điện xẹt, bỏ lại những khách hàng lớn tuổi vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Bà Nguyễn Thị Loan, trú tại ngõ Thịnh Hào 2, một khách hàng được “tri ân” cho biết: “Khi tôi mang đống bếp nướng này về, cả gia đình phản đối vì giá đó cao gấp 3-4 lần so với các sản phẩm cùng loại đang bán trên thị trường. Vậy nên tôi đã gọi điện đến số điện thoại ghi trên giấy mời để trả lại sản phẩm, nhưng không hề có ai nghe máy. Mấy chục người tham dự hôm đó cũng có ý định như tôi và nay đều phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà không biết kêu ai”.

Trước câu chuyện bi hài này, phóng viên Báo ANTĐ đã trao đỏi với ông Nguyễn Đình Long - Phó Chủ tịch UBND phường Hàng Bột. Ông Long tỏ ra hoàn toàn bất ngờ: “Phường không hề giới thiệu cũng như cho phép bất cứ công ty nào xuống địa bàn tổ chức sự kiện để lợi dụng bán hàng cho người dân theo kiểu lập lờ, chụp giật như thế này. Chúng tôi cũng chưa nắm được thông tin và sẽ cử cán bộ xuống nắm tình hình ngay tức khắc”.

Còn bà Vũ Thị Phượng - Tổ trưởng Tổ dân phố 15 cho hay: “Công ty Vinaco đã có vài lần xuống đây bán hàng và tôi có quen một nhân viên tên Việt. Vừa qua, cậu ta có đặt vấn đề mượn nhà văn hóa để tổ chức sự kiện và nhờ tôi gửi giấy mời đến từng hộ. Nghĩ rằng họ bán hàng cũng không vấn đề gì nên tôi nhận lời”. Tuy nhiên khi phóng viên xin tên, họ, chức danh đầy đủ và số điện thoại của Việt thì bà Phượng cho biết mình không nắm được.

Để làm rõ việc bán hàng của Công ty Vinaco, phóng viên ANTĐ đã tìm tới văn phòng của doanh nghiệp này tại quận Hoàng Mai. Thế nhưng ông Phạm Văn Khiêm - Giám đốc Vinaco khẳng định: “Công ty chúng tôi không hề bán hàng hay cử nhân viên đi bán hàng như vậy bao giờ. Chắc chắn có ai đó đã mạo danh Vinaco để làm việc này”.