Du khách nước ngoài lại bị giật đồ ở phố biển

ANTĐ - Thời gian qua, thành phố biển Nha Trang (Khánh Hòa) luôn thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến đây nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, một số du khách nước ngoài khi đến đây đã không may bị trộm mất tài sản có giá trị, thậm chí họ còn cướp giật tài sản ngày trên đường phố.

Ngày 28-8, thông tin từ Công an TP. Nha Trang cho biết, đang khẩn trương truy xét các đối tượng đã liên tiếp gây ra các vụ cướp giật, trộm cắp tài sản của du khách nước ngoài khi đến thành phố biển nghỉ dưỡng.

Thông tin cho biết, lúc 2 giờ 15 ngày 24-8, chị Rozantsev Roman (sinh năm 1984) và anh Uritskaya Anzhely (sinh năm 1984), cả 2 đều là người Nga, hiện đang lưu trú tại Khách sạn Viễn Đông, thuộc phường Lộc Thọ, TP Nha Trang đang ngồi chơi tại bãi biển, đoạn đối diện khách sạn Hải Yến, số 36 đường Trần Phú, phường Lộc Thọ thì bị 2 đối tượng (1 nam, 1 nữ) điều khiển xe máy Attila, xuống lấy trộm 1 giỏ xách mà 2 du khách đang để bên cạnh. Thấy vậy, chị Roman phát hiện đuổi theo lên đường Trần Phú và tóm được 1 đối tượng nữ. Trong lúc hai bên giằng co, đối tượng nữ đã lấy được 1 ví tiền bên trong giỏ xách (có 1 triệu đồng) và nhảy lên xe cùng đồng bọn chạy mất.

Trước đó, lúc 12 giờ 30 ngày 23-8, du khách Hàn Quốc là anh Kim Dea Keun (sinh năm 1988), lưu trú tại khách sạn Nice, số 6B khu Quân Trấn, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang đang đi bộ trên đường Nguyễn Thái Học, thuộc phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang và đang nghe điện thoại, thì bị 2 đối tượng điều khiển xe máy kiểu dáng Wave chạy cùng chiều, áp sát, giật mất chiếc điện thoại di động của anh Kim Dea Keun. Anh Kim Dea Keun giữ được 1 trong số chúng, tuy nhiên, đối tượng còn lại đã cầm đá dọa đánh du khách Hàn Quốc. Quá sợ hãi, anh Kim Dea Keun đã phải buông tên này ra.

Ngay sau đó, cả 2 đối tượng đã nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát cùng chiếc điện thoại di động của nạn nhân mà chúng vừa cướp được.