Đốt nhà hàng xóm vì mâu thuẫn nhỏ

ANTĐ - “Hôm nay tao sẽ hóa kiếp gia đình mày” - sau lời đe dọa trên, Trương Đình Thủy đã mua 4 lít xăng với mục đích đổ vào nhà người hàng xóm và châm lửa đốt, nhưng rất may sự việc đã được ngăn chặn kịp thời…

Trương Đình Thủy khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan công an

Mỗi khi đi xe máy về nhà, Trương Đình Thủy (SN 1963), trú tại đội 8, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì lại khó chịu bởi đàn vịt nuôi của gia đình người hàng xóm là anh Nguyễn Đình Phúc thả “lấn chiếm” lối ngõ. Để dẹp đường, Thủy rú ga, bóp còi khiến đàn vịt chạy tán loạn.

Cũng vì việc này mà giữa Thủy và gia đình anh Phúc xảy mâu thuẫn. Tối 11-6, sau khi đi chơi, uống rượu về, nghĩ lại việc bạn bè đi xe máy đến nhà chơi hôm trước bị anh Phúc nói những lời “khó nghe”, Thủy thấy bức xúc nên đã đứng ở sân nhà lăng mạ vợ chồng anh Phúc. Thấy vậy, vợ chồng anh Phúc cùng con đã chạy sang nhà Thủy lăng mạ lại dẫn đến xô xát. Trong lúc cãi nhau với anh Phúc, Thủy lớn tiếng đe dọa “Hôm nay tao sẽ hóa kiếp gia đình mày”. Được mọi người can ngăn, xô xát giữa hai bên chấm dứt và gia đình anh Phúc quay về nhà đi ngủ. Còn Trương Đình Thủy vẫn thấy bực tức bởi bị tay anh Phúc đập vào mồm trong khi xô xát nên đã nảy sinh ý định mua xăng về đốt nhà người hàng xóm. 

Nghĩ sao làm vậy, Thủy vào nhà lấy 1 can nhựa (loại 4 lít) rồi gọi điện cho 1 người quen ở cùng thôn đến nhờ chở đi mua xăng, bật lửa. Trên đường đi, người hàng xóm có hỏi, được Thủy cho hay “mua xăng để về đốt nhà thằng Phúc, nó vừa đấm anh sưng mồm”. Tưởng câu nói đùa nên sau khi chở Thủy về, người hàng xóm đi về nhà. Sau đó, Thủy xách can xăng 4 lít và cầm bật lửa sang nhà anh Phúc. Lúc này là 23h ngày 11-6. Nghe thấy tiếng của Thủy, cả gia đình anh Phúc chạy ra ngoài. Cháu Dương (12 tuổi, con anh Phúc) thấy trong tay Thủy cầm 1 can xăng đang đổ ra sân đã nhanh chân chạy đến giữ tay, nhưng bị Thủy giằng ra. Ngay lúc đó, anh Phúc kịp chạy tới túm tay Thủy giằng co làm can xăng rơi xuống, đổ lênh láng ra sân. Phát hiện Thủy đang cầm trong tay chiếc bật lửa, anh Phú vội túm tay Thủy bóp vỡ và vứt đi. Ngay sau đó, Trương Đình Thủy đã bị CAH Thanh Trì bắt giữ.