Đốt chết chồng man rợ cho... đỡ khổ!

ANTĐ - Ngày 18/8/2011, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử lưu động sơ thẩm vụ án “giết người” đối với bị cáo Cao Thị Liễu, sinh năm 1979, trú tại xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn.
Đốt chết chồng man rợ cho... đỡ khổ! ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ án
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, khoảng 20h ngày 27/3/2011, anh Nguyễn Thế Hùng (SN1976, trú tại xóm 1, xã Nghĩa Mai) đi uống rượu bị say nên được một người hàng xóm đưa về nhà để trên giường. Nửa tiếng sau, anh Hùng đi ra giếng, nhưng không may bị trượt chân ngã đập đầu vào thành giếng. Lúc này, mặc dù biết chồng bị ngã nhưng Cao Thị Liễu (vợ anh Hùng) vẫn tiếp tục ngồi xem ti vi ở trong nhà. 

Khi biết các con đã nằm ngủ say, Liễu mới đi ra chỗ giếng, phát hiện thấy anh Hùng đang nằm bất động ở vạt cỏ bên cạnh thành giếng, chân tay không cử động. Do vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn và bị chồng thường đánh đập chửi bới, nên Liễu chợt “lóe lên” ý định sẽ nhân cơ hội này giết chồng cho bớt khổ. 

Liễu kéo anh Hùng vào nền xi măng chuồng heo gần đó, rồi lấy một sợi dây thừng dài 4m quấn vào cổ buộc vào xà gồ chuồng heo, kéo lên khỏi mặt đất khoảng 40cm. Sau đó, Cao Thị Liễu vào nhà lấy 2 vỏ chai nước ngọt loại 1,5 lít chạy ra quán nhà hàng xóm mua 2 chai xăng và 1 đèn pin hết 70.000 đồng. Sau đó, Liễu mang quần áo anh Hùng để phía dưới chân rồi mở dây thừng hạ anh xuống, tưới xăng rồi đốt, khi thấy lửa cháy nhỏ lại, Liễu lấy luôn chai thứ 2 tưới vào cho cháy tiếp.

Sau khi đốt chồng chết cháy, Liễu đã bình thản đi vào nhà nằm ngủ tiếp. Đến khoảng 4 giờ sáng ngày 28/3/2011, Liễu thức dậy lấy cuốc ra bờ ao nuôi cá cách nhà 100m đào hố sâu gần 1m, dài 1,5m rộng 60cm rồi dùng chiếc chăn quấn thi thể anh Hùng bỏ xuống hố, bình thản chôn chồng.

Những ngày sau đó người dân nơi đây thấy anh Hùng vắng bóng nên hỏi, Liễu trả lời đưa cho chồng 500.000 đồng đi khám bệnh nhưng đến nay không thấy về nhà. Gia đình nội ngoại tổ chức đi tìm nhưng vô hiệu. Khi Cơ quan CSĐT CA Nghệ An vào cuộc, biết khó thể thoát tội lỗi, nên ngày 11/4/2011, Liễu đã kể cho anh Nguyễn Thế Hiếu (anh trai Hùng) về việc mình đã giết hại và chôn anh Hùng. 

Tại bản giám định pháp Y số 71/KTHS-PY của phòng kỹ thuật hình sự CA Nghệ An kết luận: “Anh Hùng chết do tổn thương phần mềm và ngạt đường hô hấp do bị cháy”.

Tại phiên tòa ngày 18/8, Hội đồng xét xử nhận định: “mặc dù hành vi của bị cáo là man rợ, mất nhân tính, nhưng do bị cáo là người dân tộc thiểu số, trình độ hiểu biết hạn chế, con còn nhỏ dại, lại bị ức chế, vì thường bị chồng đánh… nên đã tuyên phạt Cao Thị Liễu 14 năm tù.