Đồng hồ hoa “chết đứng”

(ANTĐ) - Chiếc đồng hồ khổng lồ cao gần 2m, có đường kính 13m, được trang trí bằng nhiều loại hoa nằm ở góc hồ Hoàn Kiếm ngay đầu phố Hàng Khay là món quà của Thị trưởng thành phố Bern (Thụy Sỹ) dành tặng Thủ đô Hà Nội mừng dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tuy nhiên, chiếc đồng hồ trị giá 20.000 USD này đã không nhúc nhích nhiều ngày nay.

Đồng hồ hoa “chết đứng”

(ANTĐ) - Chiếc đồng hồ khổng lồ cao gần 2m, có đường kính 13m, được trang trí bằng nhiều loại hoa nằm ở góc hồ Hoàn Kiếm ngay đầu phố Hàng Khay là món quà của Thị trưởng thành phố Bern (Thụy Sỹ) dành tặng Thủ đô Hà Nội mừng dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tuy nhiên, chiếc đồng hồ trị giá 20.000 USD này đã không nhúc nhích nhiều ngày nay.

Chiếc đồng hồ khá đẹp nhưng đã ngừng hoạt động
Chiếc đồng hồ khá đẹp nhưng đã ngừng hoạt động

Sáng 4-1, có mặt tại trung tâm hồ Hoàn Kiếm chúng tôi nhận thấy chiếc đồng hồ đang đứng im, kim luôn chỉ ở 9h. Theo một số người dân sống ở phố Hàng Khay, ngay từ trước Tết Dương lịch, đã nhiều lần họ phát hiện chiếc đồng hồ hoa không chạy nhưng không thấy đơn vị nào đến sửa. Trong dịp Tết Dương lịch 2011, hàng trăm nghìn lượt người đã đổ về hồ Hoàn Kiếm hồi hộp chờ để đếm ngược những giây cuối của năm cũ. Tuy vậy, không ít người thất vọng khi thấy kim đồng hồ không hoạt động.

Khi tìm hiểu thông tin, chúng tôi được Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm cho biết chiếc đồng hồ trên thuộc quyền quản lý của Ban Quản lý khu vực hồ Hoàn Kiếm. Khi chúng tôi liên lạc với cơ quan này thì lại được chỉ đến Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Công viên cây xanh. Tiếp đó, công ty này lại hướng dẫn đến Sở VH - TT&DL.

Và điểm dừng chân cuối cùng là Sở Xây dựng. Theo ông Bùi Ngọc Hòa - Phó Giám đốc Ban QLDA hạ tầng đô thị - Sở Xây dựng: “Ban QLDA hạ tầng đô thị có trách nhiệm là xây móng và trồng hoa xung quanh khu vực đặt đồng hồ. Công ty ARB  - công ty tư vấn của Thụy Sỹ được giao trách nhiệm vận chuyển vật tư vật liệu, lắp đặt đồng hồ vào đúng vị trí đã được phê duyệt… Sau khi đồng hồ lắp đặt xong, chúng tôi đã cho đấu nối tạm thời nguồn vào điện chiếu sáng, đồng hồ đã chạy bình thường.

Sau Đại lễ, một số người dân đã giẫm đạp lên đồng hồ này khiến nó bị cong vênh, hư hỏng. Để đảm bảo an toàn, chúng tôi đã tiến hành khắc phục sửa chữa lại và đơn vị chiếu sáng đã cho ngắt nguồn điện đấu vào đồng hồ. Bên cạnh đó, do toàn bộ công nghệ liên quan đến chiếc đồng hồ này chưa được phía Công ty ARB chuyển giao, thành phố cũng chưa có văn bản giao cho đơn vị nào có trách nhiệm quản lý nên thời gian qua chiếc đồng hồ này đã ngừng hoạt động.

Hiện Ban QLDA hạ tầng đô thị đã có công văn gửi Công ty ARB đề nghị chuyển giao toàn bộ công nghệ vận hành đồng hồ nhưng chưa nhận được hồi âm. Trong thời gian tới, chúng tôi rất mong thành phố sớm có chỉ đạo cụ thể về vấn đề này để chiếc đồng hồ - quà tặng vô cùng ý nghĩa và quý giá của đất nước Thụy Sỹ được trở lại hoạt động bình thường”.

Nhóm PV Bạn đọc