Đón chào ngày mới 8-9 2010
(ANTĐ) - Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội đã đến rất gần. Công tác chỉnh trang đô thị đã cơ bản hoàn tất. Phố phường đã khang trang, đẹp đẽ lên nhiều, nhưng tình trạng vứt rác bừa bãi, một thói quen xấu của người dân Thủ đô lại chưa hề giảm.
Bỏ rác đúng nơi quy định là nét văn minh đô thị Ảnh: Phú Khánh |
Thậm chí có những người lớn vẫn thản nhiên vứt rác không đúng nơi quy định ngay trước mặt con trẻ. Hướng đến ngày lễ lớn của Hà Nội và cả nước, mỗi người hãy chung tay loại bỏ những “gương... xấu”, để Thủ đô ngày một thanh bình, đẹp và văn hóa hơn.
Thưa bạn đọc,
Chỉ những ai có đủ dũng cảm, sự kiên trì và có niềm tin mạnh mẽ vào sự thật mới chống được tham nhũng. Điều này luôn luôn đúng! Sáng qua 7-9, tại lễ tuyên dương 88 gương điển hình có thành tích phòng, chống tham nhũng ai nấy đều được chứng kiến những cảm xúc trái ngược vui - buồn. Nhiều người đã khóc vì thấy “cuộc chiến” chống tham nhũng quá vất vả, bị trù dập, thậm chí bị đe dọa tính mạng. Nhưng họ cũng mừng khi việc mình làm được xã hội ghi nhận và tôn trọng.
Trong 88 gương điển hình được vinh danh, 46 cá nhân là những người dũng cảm tố cáo các vụ việc, hành vi tham nhũng; 42 cá nhân là những người có thành tích trong phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng. Trong số đó, có 16 gương điển hình là cán bộ chiến sỹ Công an nhân dân, 8 nhà báo, 21 cựu chiến binh, 19 điển hình là nữ... Số người dám trực diện đấu tranh chống tham nhũng đã ngày càng tăng. Nhiều người thậm chí chấp nhận hy sinh, nguy hiểm, đối đầu với thế lực tham nhũng. “Cuộc chiến” chống tham nhũng không thể chấm dứt một sớm, một chiều, nhưng khi các quy định pháp luật về chống tham nhũng ngày càng chặt chẽ, nghiêm khắc, đồng thời xuất hiện nhiều những người không nản lòng, quyết đấu tranh vì công lý, chắc chắn tệ nạn này sẽ bị đẩy lùi trong tương lai.
Bạn đọc thân mến!
Khoa Hồi sức chống độc tích cực, Bệnh viện Nhân Dân 115 (TP HCM) đang cấp cứu cho một nam thanh niên bị chóng mặt, khó thở, co rút tay. Thanh niên này đã phải nhập viện vì tự tiêm nước mắm vào tĩnh mạch ở tay sau khi nghe bạn bè đồn rằng “tiêm nước mắm sẽ có cảm giác lâng lâng... rất phê”. Dù sức khỏe đã tạm ổn định sau khi được các bác sỹ điều trị khẩn cấp để chống nhiễm trùng máu, nhưng bệnh nhân vẫn phải tiếp tục nằm viện để theo dõi. Các bác sỹ của Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, gần hai năm trước, bệnh viện cũng tiếp nhận một trường hợp tự tìm cảm giác phê bằng cách dùng… xăng tiêm vào tĩnh mạch, khiến cánh tay bị nhiễm trùng nặng.
Các bác sỹ lưu ý, không nên tự ý tiêm vào tĩnh mạch bất kể đó là chất gì. Việc tự ý đưa “chất lạ” vào tĩnh mạch khiến cơ thể phản ứng, sốc, có thể dẫn đến tử vong. Thậm chí, việc truyền máu, đạm hay nước muối sinh lý cũng phải do cán bộ y tế tiến hành mới đảm bảo sức khỏe, tránh những nguy cơ đáng tiếc xảy ra.
Chúc bạn đọc một ngày mới mạnh khỏe, nhiều niềm vui.
ANTĐ