Đón chào ngày mới 2-1-2010

(ANTĐ) - Chào năm mới 2010! Chào bạn đọc của An ninh Thủ đô. Nhân dịp xuân mới, chúc bạn đọc một năm mới mạnh khỏe, ngập tràn niềm vui và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Trong niềm vui đón năm mới, bắt đầu từ hôm nay, Báo An ninh Thủ đô sẽ bay cùng các chuyến bay của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines để đến với bạn đọc gần xa.

Đón chào ngày mới 2-1-2010

(ANTĐ) - Chào năm mới 2010! Chào bạn đọc của An ninh Thủ đô. Nhân dịp xuân mới, chúc bạn đọc một năm mới mạnh khỏe, ngập tràn niềm vui và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Trong niềm vui đón năm mới, bắt đầu từ hôm nay, Báo An ninh Thủ đô sẽ bay cùng các chuyến bay của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines để đến với bạn đọc gần xa.

Dòng người náo nức trong Lễ hội Hoa
Dòng người náo nức trong Lễ hội Hoa

Tờ lịch đầu tiên mở ra, chính thức chào đón năm 2010 - năm mở đầu cho thập kỷ thứ 2 của thế kỷ 21. Năm 2010 có một sự hội tụ ngẫu nhiên của rất nhiều sự kiện lịch sử trong đại: 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 35 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm Việt Nam chính thức đảm nhiệm chức Chủ tịch ASEAN… Trải qua bao thăng trầm, thế và lực của đất nước ngày càng tăng, Việt Nam càng khẳng định được vị thế trên trường quốc tế.

Đối với Hà Nội thì có lẽ sự kiện đặc biệt nhất chính là kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đại lễ kỷ niệm Hà Nội tròn 1.000 năm tuổi sẽ khẳng định được ý nghĩa cao cả nhất của 1.000 năm ấy: Chúng ta đang được kế thừa cả sự nghiệp từng ấy năm để bước vào công cuộc hội nhập quốc tế hôm nay. Đó không chỉ là lễ hội để khẳng định bản sắc, cốt cách của một Hà Nội nghìn năm văn hiến - niềm tự hào của cả nước mà còn là dịp để “khoe” với bạn bè quốc tế. Vì thế ý nghĩa của Đại lễ không chỉ là biểu dương quá khứ mà còn xác lập trách nhiệm với tương lai - một tương lai đầy thử thách và khó khăn.

Những ngày này, những cơn mưa phùn không thể làm nhạt đi sắc trời xuân đang phơi phới và dịu đi niềm rạo rực của lòng người. Thoáng trên những con phố u tịch ngàn đời hay những khu phố hiện đại mới mọc lên, những khuôn mặt người vui tươi ai nấy như có hoa nở trong lòng. Không vui sao được khi đất nước bước sang vận hội mới, Thủ đô đang chạy đua với thời gian để gắng làm được nhiều điều ý nghĩa hơn mừng Thăng Long ngàn tuổi, vươn lên trở thành đô thị hiện đại và tỏa sáng. Có lẽ ai cũng đang tự nhắc mình, làm gì để không thẹn với cha ông, để xứng đáng với nét hào hoa, thanh lịch của người Tràng An.

Bạn đọc thân mến!

Trong không khí đón năm mới, phố phường Hà Nội cũng tấp nập hơn mọi khi, tình hình giao thông đi lại đôi chỗ không tránh khỏi tình trạng ùn tắc. Đây là vấn đề đặc thù của Hà Nội đang được nghiên cứu và từng bước tháo gỡ. Hy vọng, cơ quan chức năng sẽ sớm có giải pháp đồng bộ nhằm làm giảm lượng xe cộ lưu thông hàng ngày, tránh ùn tắc, tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra.

Dịp trước Tết Nguyên đán, lưu lượng các chuyến tàu xe đi lại sẽ nhộn nhịp hơn nhiều với tăng ca, tăng chuyến, vì thế tại những điểm nhạy cảm về giao thông rất dễ phát sinh các điểm đen mới. Xin bạn đọc hãy hết sức chú ý, nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông, chịu khó quan sát, kiềm chế tốc độ để có những chuyến đi an toàn.

Một lần nữa chúc bạn đọc một năm mới an khang, hạnh phúc!

ANTĐ