Đón chào ngày mới 14-2
(ANTĐ) - Hôm nay là một ngày đặc biệt - ngày hội tình yêu, ngày Valentine (Valentine’s Day). Có nhiều ý kiến tranh luận xung quanh nguồn gốc ngày lễ này. Một số chuyên gia cho rằng khởi nguồn từ vị thánh có tên Valentine – một người La Mã đã chấp nhận cái chết do từ chối bỏ đạo Thiên Chúa...
Ông mất ngày 14-2 năm 269 trước Công nguyên, đúng vào ngày mà trước đây người ta gọi là Ngày May Rủi của tình yêu. Truyền thuyết cũng kể rằng trước khi chết, Valentine đã để lại một bức thư cho con gái người cai ngục, người trước đó đã trở thành bạn của ông.
Cuối bức thư có đề “Valentine của em”. Từ đó, Valentine’s Day trở thành ngày thế giới tán dương tình yêu lứa đôi. Ngày 14-2 dương lịch hàng năm, các cặp tình nhân trên thế giới bày tỏ tình yêu của mình bằng cách gửi cho nhau thông điệp tình yêu bằng thiệp Valentine kèm theo các món quà như hoa và chocolate.
Dù bạn bày tỏ tình yêu với người thương bằng cách nào thì những tình cảm chân thành xuất phát từ con tim sẽ là món quà quý giá mà nửa bên kia cần nhất. Như nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ đã viết: “Biết bao ngôn ngữ trên đời/Nói sao cho hết những lời trái tim”.
Và hôm nay, một mùa yêu nữa lại về. Lễ hội tình yêu năm nay diễn ra trong cái rét đậm tiếp tục kéo dài ở miền Bắc. Tiếp theo Sa Pa, Mẫu Sơn, trên đỉnh Hoàng Liên Sơn cũng đã xuất hiện băng giá. Theo dự báo, rét hại còn tiếp tục khoảng 2 ngày nữa, sau đó chỉ còn rét đậm.
Tuy nhiên, đợt rét kỷ lục này được đánh giá là kéo dài nhất từ trước đến nay. Đợt rét không chỉ ảnh hưởng xấu đến việc sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, khiến nhiều người nhập viện mà còn gây ra những xáo trộn trong đời sống xã hội khi học sinh bậc tiểu học ở miền Bắc phải nghỉ rét liên miên.
Theo dự định, để đảm bảo kế hoạch học tập, khi rét đậm rét hại chấm dứt, các trường tiểu học sẽ phải dạy thêm ngày thứ bảy.
Bạn đọc thân mến!
Mặc dù đã hết kỳ nghỉ Tết nhưng không khí vui xuân, vui Tết vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi, đặc biệt là một số công sở Nhà nước. Nhiều người đang tự thưởng cho mình thời gian làm việc vào các cuộc ăn nhậu, du xuân, lễ bái cầu may. Điều này đã ảnh hưởng đến hoạt động chung của xã hội, tạo ra một thói quen xấu trong tư duy công chức, cần sớm chấm dứt.
Tết Mậu Tý đã qua nhưng tình hình giá cả vẫn cao chót vót và dường như đang hình thành một mặt bằng giá mới sau Tết đã khiến người dân lo lắng. Không lo sao được khi giá cả tăng cao lại tập trung vào nhóm hàng thực phẩm, nhất là thịt, rau xanh... những món ăn chính trong bữa cơm gia đình.
Trong nỗi lo của cuộc sống thường nhật đã trở lại sau kỳ nghỉ Tết, tình yêu trong ngày Valentine hôm nay sẽ mang lại cho bạn sức mạnh để bước tiếp vào nhịp sống hối hả của dòng chảy cuộc sống.
Chúc bạn đọc hạnh phúc trong ngày lễ tình yêu và mong ngày nào cũng là Valentine của bạn!
A.N.T.Đ