Đội xe ôm nghĩa hiệp thị trấn Hải Lăng

ANTĐ - Mỗi khi tại địa bàn xảy ra vụ việc gì từ cướp giật, trộm cắp hay tai nạn giao thông... là những bác tài xe ôm nơi đây lại tình nguyện ra tay giúp sức. 
Những “hiệp sĩ” thầm lặng

Có vị trí tiếp giáp với Quốc lộ 1A vì vậy từ lâu tình hình an ninh trật tự ở ngã ba thị trấn Hải Lăng (Quảng Trị) diễn biến rất phức tạp. Cùng với lực lượng công an đóng trên địa bàn, từ lâu đội xe ôm tại đây đã góp phần không nhỏ mang lại sự bình yên cho địa bàn vốn phức tạp này. Ông Đào Văn Thắng, đội trưởng đội xe ôm tự quản ngã ba Hải Lăng cho biết: “Tiền thân của đội xe ôm tự quản ở đây là đội xe đạp thồ được thành lập từ năm 1976".

Ông Hòa đã vinh dự nhận được kỷ niệm chương của Bộ Công an

vì đã có thành tích bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn

"Ngay từ những ngày đầu thành lập, chúng tôi đã tự nguyện tham gia vào việc giữ gìn an ninh trật tự tại nơi mình hành nghề. Mỗi khi có vụ việc gì nghiêm trọng xảy ra chúng tôi cũng đều báo hoặc phối hợp với công an địa phương để có phương án xử lý”.

Những việc làm ý nghĩa của đội xe ôm ở đây là đưa người bị nạn đi cấp cứu khi xảy ra tai nạn giao thông, rượt đuổi cướp giật trên đường, ngăn chặn bọn “cẩu tặc” mỗi khi phát hiện, can thiệp tình trạng tranh giành hành khách của các chủ xe khách... Ông Nguyễn Hữu Hòa, 53 tuổi- một trong những thành viên đầu tiên tham gia đội xe đạp thồ từ hồi mới giải phóng- trầm ngâm cho biết: “Chúng tôi không nhớ rõ đã đưa bao nhiêu người bị nạn đi cấp cứu hay rượt đuổi trộm cướp xảy ra trên địa bàn. Nhiều lúc chúng tôi cũng gặp vô vàn khó khăn, không ít lần đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cứ nghĩ đến việc bắt được bọn cướp, trả lại của cho người bị hại hay cứu sống một người nào đó gặp nạn là chúng tôi lại thấy lòng mình thanh thản”.

Đội xe ôm ở ngã ba Hải Lăng

Mới đây, vào khoảng tháng 11/2010, đang dừng xe tại ngã ba Hải Lăng, anh Nguyễn Ngọc, thành viên đội xe ôm phát hiện một đối tượng đi xe máy áp sát và giật điện thoại của một phụ nữ trên QL 1A đoạn gần gác chắn tàu Diên Sanh. Vụ cướp xảy ra rất nhanh, người phụ nữ chưa kịp tri hô thì tên cướp đã phóng xe chạy bạt mạng.

Thấy vậy, lập tức anh Ngọc rồ ga rượt theo tên cướp. Phát hiện có người rượt theo sau, tên cướp trở nên manh động, hắn cố tình lạng lách qua các xe ô tô trên đường hòng cắt đuôi xe anh Ngọc. Lúc gần áp sát được đối tượng thì cũng là lúc chiếc ô tô ngược chiều lướt ngang che khuất tầm nhìn của anh Ngọc. Thừa cơ hội đó tên cướp đã rẽ vào đường hẻm ở thôn Mỹ Chánh (xã Hải Chánh) tẩu thoát.

“Đó là vụ mà tôi suýt gặp tai nạn khi cố gắng đuổi theo tên cướp. Tôi thật sự thất vọng và áy náy vì đã không bắt được tên cướp lấy lại tài sản cho người mất. Biết là nguy hiểm nhưng mỗi lần bắt được bọn trộm, trả lại cho người bị hại chúng tôi cảm thấy rất vui và tự hào”, anh Ngọc tâm sự. 

Đội xe ôm ngã ba Hải Lăng đã góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn

Từ ngày thành lập đến nay, các thành viên đội xe ôm ngã ba Hải Lăng đã bắt hàng chục vụ trộm cắp, cướp giật giao công an xử lý. “Gần đây bọn trộm chó hoạt động rất phức tạp. Chúng thường đi vào ban đêm khuya khoắt, lúc xóm làng đã chìm vào giấc ngủ để bắt trộm chó. Nhiều lần chúng tôi đã rượt đuổi bọn chúng nhưng bọn này cũng rất manh động. Hễ thấy người đuổi theo là bọn chúng sẵn sàng rút hung khí chống trả quyết liệt hoặc ném ớt bột vào mặt người rượt đuổi rồi buông lời đe dọa, chửi tục. Biết là nguy hiểm nhưng chúng tôi chưa bao giờ nhụt chí hay sợ trả thù”, ông Đào Văn Thắng, đội trưởng đội xe ôm ngã ba Hải Lăng quả quyết, nói. 
Ông Trần Minh Đề, thành viên đội xe cũng góp chuyện: vào khoảng tháng 2/2009, trong đêm khuya, các thành viên đội khi chờ khách cũng đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng đang ăn trộm khoảng 2 tạ sắt xây dựng ở công trình cầu Dài giao cho công an xử lý.
Ngoài việc giữ gìn an ninh trật tự, những thành viên đội xe ôm còn tham gia vào việc bảo vệ hiện trường các vụ tai nạn giao thông rồi đưa người bị nạn đi cấp cứu. Hoặc khi phát hiện có tình trạng tranh giành khách giữa các xe ô tô hay cãi lộn, ẩu đả, các thành viên tron đội cũng ra tay can thiệp. 
“Nhiều khi đêm hôm khuya khoắt, mưa gió, đường vắng tanh mà xảy ra tai nạn chúng tôi cũng đều đến hiện trường. Nếu người gặp tai nạn bị thương chúng tôi cắt cử đưa họ đi cấp cứu và phân công người ở lại hiện trường trước khi báo cho cảnh sát giao thông. Những lúc ấy chúng tôi cũng chẳng nghĩ đến chuyện tiền bạc mà chỉ mong sao cứu sống được người bị nạn”, ông Trần Thanh Trong, 67 tuổi, là thành viên cao tuổi nhất đội, bộc bạch. Không thể kể hết những chiến công thầm lặng của những ‘hiệp sĩ” xe ôm nơi đây, nhưng những việc làm hào hiệp mà họ đã làm được rất nhiều người biết và trân trọng.  

Nhọc nhằn mưu sinh

 Theo tâm sự chung của những thành viên đội xe ôm ở đây thì “nghề chạy xe ôm ngày càng khó khăn bởi vì hiện nay hầu như gia đình nào cũng đã có xe máy đi đón người thân, phương tiện liên lạc cũng trở nên phổ biến”. Vừa trở lại sau một cuốc xe ôm đường dài, anh Nguyễn Ngọc dựng chiếc xe ngay ngắn vào lề đường phấn khởi cho biết: “Gần đây nhu cầu đi xe cũng tăng nên tụi tui đỡ hơn. Ngày thường anh em mình khó khăn lắm, chủ yếu là chở khách quen hoặc khách vãng lai thôi”.

Một bác tài xe ôm đang chở khách

Ngồi chờ đến phiên mình chạy, ông Trần Thanh Trong trầm ngâm, cho biết: “Hồi trước tui là công nhân nhưng sau khi công ty giải thể, do không có việc làm nên tui sắm xe ra mưu sinh ở ngã ba này. Ngó vậy mà giờ cũng đã gần nửa đời theo nghiệp xe ôm rồi chú à. Hồi trước chạy xe còn đỡ, bây giờ thì cũng chỉ mong đủ tiền xăng, tiền sửa xe và tiêu vặt là may lắm rồi. Chắc tui cũng gắng chạy 1, 2 năm gì nữa là nghỉ thôi...”. 
Đội trưởng Đào Văn Thắng bảo rằng các thành viên trong đội hầu hết không có việc làm ổn định, hoàn cảnh kinh tế cũng gặp nhiều khó khăn. Hiện tại, toàn đội có 33 thành viên chạy theo phiên và bám tại ngã ba này gần như 24/24 giờ. Trung bình thu nhập của mỗi thành viên cũng chỉ khoảng 50.000- 60.000/ngày, những ngày khách tăng đột biến thì có khá hơn chút đỉnh.  
“Dù cuộc sống còn khó khăn nhưng chưa bao giờ chúng tôi vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Hễ khách nào bỏ quên hành lý, tài sản ở đây thì chúng tôi đều tìm cách trả lại. Trong đội ai cũng đã nhiều lần trả lại tài sản cho khách. Có những lúc gặp khách lỡ đường chúng tôi còn chở không công nữa”, ông Thắng tâm sự chân tình. 
Dù cuộc sống chỉ dựa vào công việc buôn bán gạo và những cuốc xe ôm bấp bênh nhưng 4 đứa con của ông Nguyễn Hữu Hoa đều học giỏi và đều đổ đạt cao vào các trường đại học, cao đẳng. Gần cuộc đời làm nghề chạy xe ôm và hơn 17 năm làm công tác bảo vệ an ninh trật tự ở thị trấn Hải Lăng, dù đồng lương hỗ trợ không đáng là bao nhưng chưa bao giờ ông Hoa nản chí. 
“An ninh trật tự trên địa bàn mà đặc biệt là ở khi vực thị trấn Hải Lăng luôn ổn định. Trên địa bàn chưa phát hiện tệ nạn nghiện hút hay xảy ra các vụ trọng án. Góp phần vào việc giữ gìn an ninh trật tự ổn định chung trong khu vực cũng là trách nhiệm của đội xe ôm chúng tôi”- ông Hoa tâm sự. Với những đóng góp của mình, ông Hoa cũng đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen và đặc biệt mới đây, ông vinh dự được Bộ Công an tặng kỷ niệm chương vì đã có thành tích giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Để cùng tương trợ, giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn hoạn nạn, đội đã thành lập quỹ riêng của đội. Hàng tháng, mỗi thành viên sẽ góp 20.000 đồng, và số tiền này sẽ được  trích ra thăm mỗi khi gia đình thành viên gặp hoạn nạn, hiếu hỉ, tang ma... “Nếu quỹ được duy trì ổn định chúng tôi cũng sẽ tính đến việc cho thành viên có nhu cầu mượn làm kinh tế cải thiện cuộc sống. Tuy nhiên số tiền đóng góp không được bao nhiêu nên lâu nay việc giúp đỡ thành viên còn hạn chế”, ông Thắng trầm ngâm, nói. Chia tay với đội xe ôm ở ngã ba Hải Lăng, hình ảnh xộc xệch, lam lũ vật lộn với cuộc mưu sinh nhọc nhằn của họ khiến chúng tôi thầm cảm phục. Bởi những hành động hào hiệp của họ đã góp phần gìn giữ bình yên cho khu vực vốn còn nhiều phức tạp nơi đây.

Nói về những việc làm của đội xe ôm ngã ba Hải Lăng, ông Dương Chí Hòa, trưởng Công an thị trấn Hải Lăng, cho biết: đội xe ôm đã giúp chúng tôi rất đắc lực trong việc giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Dù chưa hề nhận được sự hỗ trợ nào về vật chất, nhưng sự nhiệt tình không toan tính và những chiến công thầm lặng của họ thì chúng tôi thực sự trân trọng. Chúng tôi cũng đã nhiều lần biểu dương, ghi nhận sự đóng góp ý nghĩa của họ. Cũng nhờ có đội xe ôm mà tình hình an ninh trật tự ở khu vực ngã ba Hải Lăng nói riêng và địa bàn huyện nói chung ngày cành ổn định hơn.