Đối tượng ham cờ bạc chém vợ không nương tay vì nguy cơ… đổ vỡ

ANTD.VN - Thấy thái độ Chính không tốt, chị Thiết nhất quyết không quay về nhà. Cũng chính vì thế mà người phụ nữ này đã phải hứng chịu những nhát dao chí mạng của gã chồng vũ phu.

Xuất hiện tại phiên tòa mới đây với tư cách bị hại, chị Nguyễn Thị Thiết (SN 1984, trú ở xã Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội) thật lặng lẽ với vẻ mặt đau khổ khôn cùng. Ở cái tuổi 33 và sau gần 10 năm làm vợ, làm mẹ nhưng người phụ nữ này chẳng có được mấy hạnh phúc.

Ở phía bên kia, Đỗ Hữu Chính (SN 1982, trú cùng địa chỉ trên) bị đưa ra xét xử về tội “Giết người” cũng luôn co rúm  người trong vành móng ngựa với tâm trạng lo âu, sợ hãi. Nhìn bộ dạng đó, ai nấy đều nhận ra Chính đã và đang rất ân hận về việc làm dại dột của bản thân. Chỉ có điều sự sám hối ấy của bị cáo giờ đã không còn nhiều ý nghĩa.

Đỗ Hữu Chính bị đưa ra xét xử vì sát hại vợ

Cùng với cáo trạng truy tố, lời khai của cả 2 vợ chồng Chính tại phiên tòa cho thấy, năm 2008, cuộc hôn nhân của bị cáo và chị Thiết chính thức được xác lập. Và rồi từ năm 2009 đến 2012, chị Thiết lần lượt sinh hạ cho Chính 2 đứa con với một gái, một trai rất tròn trịa.

Nhưng rồi cái gia đình nhỏ bé, đáng yêu của Chính cứ thưa dần tiếng cười nói của con trẻ và thay vào đó là những tiếng kêu gào đau đớn của chị Thiết gắn với những trận đòn vô duyên, vô cớ của chồng. Nguồn cơn của những trận đòn ấy, đơn giản là vì Chính đã nhanh chóng sa ngã vào con đường cờ bạc.

Cắn răng chịu đựng không được, đầu năm 2016, chị Thiết buộc phải muối mặt đưa các con về nhà bố mẹ đẻ nương tựa. Một mình ở lại trong căn nhà trống vắng, Chính càng cảm thấy khổ sở và cô đơn nên nhiều lần tìm sang gia đình bên ngoại bảo vợ đưa con cái về nhà.

Nhưng lạ là ở chỗ mặc dù tâm thế cầu xin, song lần nào sang nhà ngoại để hàn gắn tình cảm vợ chồng của Chính cũng đều không khiến chị Thiết thấy tin tưởng và động lòng. Thành thử mà người phụ nữ từng liên tục bị chồng đánh đập nhất quyết không chịu quay về với Chính.

Sáng 10-7-2016, biết vợ ra đồng nhổ mạ, Chính một lần nữa mò tới yêu cầu chị Thiết quay về nhà nhưng vẫn bị cự tuyệt. Máu vũ phu trong người nổi lên, “con nghiện” cờ bạc lại “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” lên cơ thể mảnh mai của người vợ.

Sau đó, cho dù chị Thiết đã bỏ chạy được vào một nhà dân ở rìa đồng và một số người chạy tới can ngăn nhưng Chính vẫn không chịu chấm dứt thói vũ phu. Cuộc nói chuyện hàn gắn tình cảm vợ chồng bằng “nắm đấm” của Chính cuối cùng cũng chấm dứt, song trên đường quay về nhà đối tượng càng thêm điên loạn.

Cùng thời điểm, trong lòng Chính bất ngờ nảy  ý định giết hại người vợ trẻ để kết thúc chuỗi ngày khổ tâm và tồi tệ. Nghĩ đến là làm ngay, đối tượng bèn ra sân giếng của gia đình lấy một con dao dựa giấu vào người, rồi phi xe máy sang nhà bố mẹ vợ tìm chị Thiết.

Qua khe cổng bị khóa trái, Chính thấy chiếc xe đạp của vợ dựng tại góc sân nên biết rõ chị Thiết đang trốn ở trong nhà. Đạp tung cánh cổng nhà vợ, Chính hùng hổ xộc thẳng vào bên trong tìm người phụ nữ đẻ ra 2 đứa con của chính mình.

Và khi đi ra khu xưởng mộc phía sau, Chính phát hiện chị Thiết cùng các con đang tụ lại với nhau. Thế rồi như một kẻ điên dại, Chính vừa chửi, vừa rút dao xông đến chém vợ tới tấp. Hành vi tàn ác của đối tượng chỉ chấm dứt khi chị Thiết nằm gục trên vũng máu và trong lòng Chính thì nghĩ cô vợ đã chết.

Gây án xong, gã chồng vừa “nghiện” cờ bạc, lại vừa vũ phu liền phóng xe máy vào nội thành Hà Nội lang thang cho tới chiều cùng ngày mới quay về địa phương đầu thú. Về phần chị Thiết, do được đưa tới bệnh viện cấp cứu kịp thời nên may mắn giữ được mạng sống. Tuy nhiên, chị đã vĩnh viễn mất đi 78% sức khỏe.

Bị đưa ra Tòa án Hà Nội xét xử, Chính hoàn toàn thừa nhận tội phạm của bản thân. Trong khi đó, với tư cách bị hại, chị Thiết cũng khẩn khoản xin tòa xem xét mở lượng khoan hồng cho bị cáo. Do đó, khép lại phiên xử, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Đỗ Hữu Chính 18 năm tù.