Đối tượng cướp tài sản manh động trong đêm khai gì tại cơ quan điều tra?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thừa nhận ban đầu chỉ có ý định trộm cắp tài sản, nhưng khi không đạt mục tiêu, Nguyễn Văn Việt đã nảy ý định khống chế nạn nhân nhằm yêu cầu đưa tài sản.

Ngày 12-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đan Phượng, Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Việt (SN 1985) trú tại xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, Hà Nội để điều tra về tội Cướp tài sản.

Trước đó, như tin An ninh Thủ đô đã đưa, sau 9 ngày tích cực truy tìm, CAH Đan Phượng đã bắt đối tượng Nguyễn Văn Việt, thủ phạm gây ra vụ cướp tài sản vào rạng sáng 27-4 trên chính địa bàn xã Tân Hội.

Lời khai của Việt tại cơ quan công an thể hiện, khoảng 23h ngày 26-4, Việt đi xe máy một mình từ nhà ở cụm 2 xã Tân Hội sang đường Phan Long, thuộc cụm 5 cùng xã, tìm kiếm các nhà dân không khóa cửa ra vào nhằm trộm cắp tài sản.

Nguyễn Văn Việt cùng chiếc xe máy tang vật vụ cướp tại nhà chị H ở xã Tân Hội

Nguyễn Văn Việt cùng chiếc xe máy tang vật vụ cướp tại nhà chị H ở xã Tân Hội

Khi Việt đi đến khu vực ngõ 41, đường Phan Long thì phát hiện nhà chị Nguyễn Thị Thanh H mở cửa ngách tầng 1. Tuy nhiên, do thấy trong nhà vẫn sáng điện nên Việt đi xe máy về nhà.

Đến khoảng 23h30, Việt đi bộ đến nhà chị H qua lối cánh đồng để tránh bị phát hiện. Việt trèo qua hàng rào đột nhập vào trong nhà, theo lối cửa ngách đang mở, tìm kiếm thấy một đôi găng tay trong tủ quần áo. Việt đeo găng tay rồi đi xung quanh trong nhà tìm kiếm tài sản.

Khi lên tầng 2, Việt nhìn thấy tủ két sắt đặt ở phòng trống. Ở phòng ngủ bên cạnh, thấy chị H đang ngủ cùng 2 con nhỏ. Việt đi xuống tầng 1, tìm dụng cụ phá két sắt. Việt lấy một chiếc kéo bằng kim loại có mũi nhọn cùng búa, chăn và gối.

Việt kê chăn, gối rồi đặt nằm nghiêng chiếc két sắt, dùng kéo, búa đục phần lưng và hông két nhưng không phá được. Bực tức vì không trộm được bất cứ tài sản nào trong nhà, Việt nảy ý định khống chế chị H nhằm lấy tài sản vì Việt biết, trong căn nhà này chỉ có 3 mẹ con nên dễ thực hiện hành vi.

Việt liền đi vào phòng ngủ cầm kéo gí vào cổ chị H khiến chị tỉnh, ngồi dậy lấy tay gạt kéo ra.

Việt liền đe dọa nếu không làm theo sẽ làm hại 2 đứa trẻ. Chị H sợ hãi liền làm theo ý Việt, lấy chìa khóa két để mở. Sau khi mở được két, Việt lấy một dây chuyền vàng 5 chỉ vàng 9999 cùng số tiền khoảng 1 triệu đồng... Việt tiếp tục yêu cầu chị H nhặt chiếc búa, tuốc nơ vít, kéo để cho vào trong túi ni lông. Chưa dừng lại ở đây, Việt còn tiếp tục bắt chị H đưa chìa khóa, đăng ký xe máy và đi cùng Việt xuống tầng 1 để lấy xe rồi tẩu thoát.

Khi đi đến đoạn đường Hoàng Quốc Việt kéo dài, Việt dừng xe, vứt bỏ tang vật gây án xuống mương nước, còn xe máy giấu tại bụi cây ven đường.

Chiếc dây chuyền vàng, Việt mang đến một cửa hàng vàng trên đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội bán được 22 triệu đồng và chi tiêu cá nhân hết.