TP.HCM

“Đội quân cô hồn” giết người vì giật đồ cúng

ANTĐ - “Đội quân cô hồn” chuyên đi giật đồ cúng, gây nên cảnh náo loạn, trong lúc giành giật khiến 1 người bị giết oan.

Theo cáo trạng truy tố,  lúc 12 giờ trưa 21/8/2013, Tuấn cùng Trần Kim Tài (SN 1999), Nguyễn Văn Nhân, Võ Canh Non (đều cùng quê tỉnh An Giang) rủ nhau đi dạo xem có gia đình nào cúng cô hồn để giật đồ.

       Sau cuộc tranh giành đồ cúng cô hồn, Tuấn đã giết oan 1 mạng người


Cả nhóm đến nhà số 59/42 đường Liên khu 10-11, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TPHCM, thì phát hiện chủ nhà này đang lăng xăng chuẩn bị hiện vật và có cả tiền ra cún. Nhóm của Tuấn dừng lại chực chờ để xông vào giật đồ cúng. Lúc này, thì xuất hiện một nhóm thanh niên khác khoảng 10 người kéo đến cạnh tranh giật đồ cúng với nhóm của Tuấn.

Trong lúc tranh nhau giật đồ cúng gồm tiền và thức ăn do chủ nhà vất ra đường, nhóm thanh niên này đã dùng đoạn mía giật được đánh nhóm Tuấn. Ngay lập tức, Tuấn cùng nhóm mình chạy về nơi ở trọ lấy con dao Thái Lan, một cây kéo, một cây gỗ rồi cùng với Tài và Non quay trở lại nơi giật đồ cô hồn tìm nhóm thanh niên kia để trả thù.

Khi đến nơi, cả 3 nhìn thấy anh Nguyễn Hữu Phong cùng hai thanh niên đang đẩy chiếc xe máy tại bãi đất trống, cả nhóm tưởng đó là nhóm đã đánh mình nên Tuấn cầm dao đâm Phong một nhát vào ngực rồi dùng cây kéo Tài đang cầm để đâm tiếp một nhát khiến Phong bỏ chạy đến trước nhà 145/56 đường Phan Anh rồi gục xuống.

Sau khi gây án, nhóm của Tuấn bỏ chạy về nhà trọ trốn, anh Phong được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong trước khi vào bệnh viện. Ngày 21/8/2013, Tuấn bị công an bắt giữ.

Ngày 20/8, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tuấn (SN 1996, ngụ Q. Bình Tân, TP.HCM) 18 năm tù về tội “giết người”.