Đội nhà thảm bại, quan chức bóng đá Indonesia 'mất hút'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tờ Bola cho biết Tổng thư ký PSSI bỏ về sớm khi đội nhà bị Malaysia dẫn 5-0, còn Chủ tịch PSSI cũng gần như "mất hút" sau thảm bại.

Hai ngày kể từ khi U17 Indonesia thảm bại 1-5 trước "kình địch" Malaysia và bị loại khỏi giải U17 châu Á 2023, truyền thông lẫn người hâm mộ xứ vạn đảo chưa nguôi bức xúc, hướng chỉ trích vào Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI).

Khi U17 Indonesia vô địch Đông Nam Á, quan chức PSSI phấn khích nâng cúp (ảnh trên), còn khi thất bại, HLV và cầu thủ tự an ủi lẫn nhau

Khi U17 Indonesia vô địch Đông Nam Á, quan chức PSSI phấn khích nâng cúp (ảnh trên), còn khi thất bại, HLV và cầu thủ tự an ủi lẫn nhau

Đáng chú ý, tờ Bola cho biết Tổng thư ký PSSI - Yunus Nusi có mặt trên sân nhà Pakansari theo dõi trận đấu này nhưng đã bỏ ra về giữa chừng, sau khi đội nhà bị Malaysia chọc thủng lưới 5 lần chỉ trong 20 phút hiệp 1.

"Yunus Nusi bỏ về trước thời điểm trận đấu kết thúc. Đối hành xử của Tổng thư ký PSSI chắc chắn sẽ khác nếu đội nhà giành chiến thắng, bởi trước đó khi U17 Indonesia thắng Palestine 2-0, Yunus Nusi đã có mặt ở sân đến phút cuối, thậm chí còn chào hỏi các cầu thủ sau trận đấu", Bola bức xúc.

Cũng theo nhật báo hàng đầu Indonesia, Chủ tịch PSSI - Iriawan gần như "mất hút" sau thảm bại của đội tuyển U17 - điều trái ngược với khi đội bóng chiến thắng.

"Hai tháng trước khi U16 Indonesia vô địch Đông Nam Á, Chủ tịch PSSI đã rất nhanh nhẹn xuống sân chia vui cùng các cầu thủ. Ông Iriawan thậm chí còn nâng cao chiếc cúp vô địch, trong khi người có công lớn nhất là HLV trưởng Bima Sakti thì đã bị gạt sang một bên", tờ Bola chua chát.

Và một ngày sau khi truyền thông, dư luận bày tỏ bức xúc, Chủ tịch PSSI mới "chịu" lên tiếng bằng một phát biểu ngắn trên kênh truyền thông chính thức của PSSI, với nội dung an ủi, động viên U17 Indonesia "đứng dậy và bước tiếp" sau thất bại.

Động thái muộn màng của người đứng đầu PSSI không đủ xoa dịu bức xúc của truyền thông lẫn đại bộ phận người hâm mộ Indonesia. Số người ký đơn kêu gọi ông Iriawan từ chức sau vụ bạo loạn tại giải VĐQG Indonesia khiến 131 người thiệt mạng hôm 1-10 ngày một tăng.

Thất bại "khó nuốt trôi" với bóng đá Indonesia

Truyền thông xứ vạn đảo cho rằng gọi trận thua 1-5 trước Malaysia khiến đội nhà bị loại khỏi vòng loại U17 châu Á là "thất bại đau đớn, khó nuốt trôi". Bởi trong 16 đội giành vé vòng chung kết, Đông Nam Á góp tới 4 gồm Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Lào. Trong khi đó, U17 Indonesia đang là đương kim vô địch Đông Nam Á lại phải ngồi nhà xem vòng chung kết châu lục.

Nhiều tờ báo không quên nhắc lại phát biểu đầy phấn khích của Chủ tịch PSSI - Iriawan khi lao xuống sân cùng U17 Indonesia ăn mừng chức vô địch Đông Nam Á hồi tháng 8, đại ý bóng đá Indonesia giờ không phải sợ bất cứ đối thủ nào trong khu vực và chuyện đánh bại các đội tuyển của Việt Nam, Thái Lan, Malaysia là hoàn toàn trong tầm nay.

Trận thảm bại 1-5 trước U17 Malaysia diễn ra sau phát biểu trên 2 tháng.