Đội lốt nhà báo, lừa tiền tỷ

ANTĐ - Khoác lên mình vỏ bọc là Phó Tổng biên tập của một tờ báo ở Hà Nội, Hoàng Thị Hường, SN 1977, trú tại phố Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa (Hà Nội) đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều người có nhu cầu xin đi học hoặc thuyên chuyển công tác tại nhiều tỉnh, thành phố.

CAQ Đống Đa lấy lời khai đối tượng Hường

Ngày 17-2, CAP Quang Trung, quận Đống Đa nhận được đơn trình báo của chị Hoàng Thị T, ở phố Tây Sơn, phường Quang Trung, về việc chị bị Hoàng Thị Hường lừa đảo, chiếm đoạt 290 triệu đồng và 500 USD. Đây là số tiền và ngoại tệ chị T đưa cho Hương để nhờ xin cho con trai vào học tại một trường trung cấp cảnh sát ở Hà Nội.

Theo chị T, đầu năm 2011, nhiều lần Hường đến quầy bán thực phẩm của chị T ở chợ Thái Hà, quận Đống Đa, để mua thịt nên biết chủ quầy hàng này rất mong mỏi đứa con trai mình sẽ thi đỗ đại học trong kỳ thi tới. Hường chủ động tỏ ra thân thiện với chị T và khoe khéo mình có những mối quan hệ “được đảm bảo bằng vàng” với nhiều quan chức, có khả năng xin cho con trai chị T vào học tại một trường Trung cấp Cảnh sát ở Hà Nội. Mừng như bắt được vàng, chị T đặt vấn đề nhờ Hường lo cho con trai mình càng sớm càng tốt. Thấy chị T sốt sắng, Hường yêu cầu chị T đưa 500 triệu đồng để “chạy”. Để củng cố thêm niềm tin cho chị T, Hường nói nếu gia đình có nhu cầu xin cho con vào học tại các trường trung cấp khác thì chỉ nộp 300 triệu đồng, mọi việc đảm bảo sẽ xong xuôi.

Tin tưởng vào khả năng của Hường, tháng 3-2011, chị T đưa cho Hường 240 triệu đồng và 500 USD, nhờ đối tượng này xin cho con trai mình vào trường Trung cấp Cảnh sát. 7 tháng sau, đến thời gian sinh viên các trường đồng loạt nhập học, chị T ngỡ ngàng vì mãi chẳng thấy trường nào gửi thông báo cho con trai mình.

Chị T tìm gặp và được Hường cho biết con trai chị T sẽ được gọi nhập học đợt 2, đồng thời yêu cầu chị T nộp thêm 50 triệu đồng, để làm lệ phí tiếp khách cho công việc được “xuôi chèo, mát mái”. Nộp thêm tiền, thấy kết quả vẫn không như mong đợi, nhiều lần gặp Hường và yêu cầu trả lại số tiền nhờ xin học cho con trai không được, chị T tố cáo đối tượng này tới CAQ Đống Đa.

Sau khi xác minh, Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa đã bắt giữ Hoàng Thị Hường để làm rõ hành vi lừa đảo. Khám xét nơi thuê trọ của đối tượng, CAQ Đống Đa phát hiện, thu giữ hàng chục bộ hồ sơ xin việc làm và xin học hệ trung cấp tại nhiều trường của Bộ Công an ở các tỉnh, thành phố từ Bắc vào Nam. Cùng với đó là nhiều hồ sơ xin chuyển công tác giữa cơ quan này với cơ quan khác trong lĩnh vực ngân hàng và bệnh viện.

Hường khai đã khoác lên mình vỏ bọc là Phó Tổng biên tập của một tờ báo ở Hà Nội, có nhiều mối quan hệ rộng và có khả năng xin chuyển công tác, hoặc xin học cho ai có nhu cầu làm việc tại ngân hàng, bệnh viện và học tại các trường nằm trong lực lượng CAND. Cơ quan điều tra làm rõ, Hường từng học tại một trường trung cấp sư phạm ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Ra trường, Hường được phân công làm giáo viên một trường tiểu học ở huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa… Năm 2008, Hường tiếp tục được điều động đến một xã vùng cao của tỉnh Thanh Hóa để dạy học. Không theo được nên Hường xin nghỉ việc, ra Hà Nội sống bằng “nghề” lừa đảo. Trung bình mỗi bộ hồ sơ xin việc làm hoặc xin học, Hường thu của người bị hại từ 40 triệu đồng đến 300 triệu đồng. Tổng số tiền do Hường hoạt động lừa đảo mà có lên tới gần 4 tỷ đồng. Đối tượng này sống trong một ngôi nhà 5 tầng đầy đủ tiện nghi, thuê tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa với giá 10 triệu đồng/tháng.

Công an quận Đống Đa đang tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của Hoàng Thị Hường.