Chuyến đi này kéo dài tròn nửa tháng. Khởi hành từ sáng ngày 14/4, hôm 28/4 các thành viên trong đoàn đã kết thúc hành trình an toàn, tốt đẹp.
Anh Đặng Ngọc Lâm, trưởng đoàn- kiêm Phó chủ tịch câu lạc bộ Vespa cổ Hà Nội nói: hành trình này chứng minh rằng, xe Vespa không phải là loại xe chỉ để đi uống cafe vào mỗi dịp cuối tuần, hay dạo quanh thành phố hóng mát, mà xe Vespa hoàn toàn có thể thực hiện được những chuyến đi đường dài.
Mời quý độc giả cùng xem lại một số hình ảnh của đoàn “phượt Vespa xuyên Đông Nam Á”.


Tổ chức họp báo trước chuyến đi

Hành trình dài 4.000km

Xuất phát sáng sớm hôm 14/4

Đoạn đường đầu tiên trên đường Hồ Chí Minh

Sang đến đất bạn, làm quen với cách đi bên trái đường


Những khung hình đẹp trên đường

Ghé thăm bộ sưu tập xe BMW của một nhà sưu tầm

Đổ xăng dọc đường


Thủng lốp

Chụp hình kỷ niệm dưới chân tháp đôi Petronas (Kuala Lumpur, Malaysia)

Giao lưu với bạn bè quốc tế.