Vụ việc trên xảy ra vào tối hôm qua ngày 23-4, làm dư luận nhân dân thành phố Quảng Ngãi vô cùng phẫn uất.
Lúc 18h30 ngày 23-4, tại cổng nhà của ông Lê Văn Bút, ở tổ 9, phường Nghĩa Chánh, Tp Quảng Ngãi, một nhóm trẻ em trong khu dân cư trong tập trung đến nô đùa kéo cánh cửa sắt. Bất ngờ trụ cổng bê tông cao khoảng 2,5m đổ, đứt rời thành 3 khúc đè lên nhiều cháu.

Hiện trường vụ tai nạn

Trụ được xây dựng bên trong toàn gạch không có cây sắt thép nào!
Cái chết của cháu Phúc làm hàng trăm người dân trong phường đau xót, họ tập trung đến gia đình cháu để chia sẻ nỗi đau mất mát. Từ khi nhận tin, người mẹ của cháu là chị Đồng Thị Minh Ngọc, 40 tuổi, liên tục bất tỉnh, vật vã đau đớn. Cha ruột cháu Phúc bị bệnh hiểm nghèo mất được hai năm, gia đình rơi vào cảnh khó khăn thiếu thốn, bà Ngọc hàng ngày phải gánh hàng bún bán dạo nuôi cháu Phúc cùng một người anh trai lớp 11 ăn học.

Người dân tập trung đến nhà cháu Phúc chia sẻ nỗi đau của gia đình
Được biết trụ bê tông cổng nhà ông Lê Văn Bút xây và sử dụng được 15 ngày qua. Với đường kính trụ khoảng 30cm, cao 2,5m nhưng phía trong chỉ toàn gạch không có sắt thép. Người xây dựng cắm một đoạn thép trên đầu trụ đánh lừa mọi người trụ có thép. Anh Trần Hoàng Điệp - Phường Nghĩa Chánh, Tp Quảng Ngãi bức xúc cho biết: Việc xây dựng trụ cổng bên tông nhưng toàn gạch không có sắt thép thì tất nhiên sẽ ngã đổ. Ít nhất mỗi trụ phải lồng cây thép để đảm bảo không bị gãy!
Chính sự vô trách nhiệm, ẩu tả hay rút ruột công trình của người lớn đã dẫn đến hậu quả nặng nề làm thương vong các cháu nhỏ. Đây là hồi chuông cảnh báo cho những công trình xây dựng không chất lượng. Đề nghị các ngành chức năng xử lý nghiêm khắc sự ẩu tả, vô trách nhiệm khi để trụ bê tông không sắt thép ngã đổ làm thương vong 3 cháu nhỏ.