Điều tra vụ "đánh thuốc mê, cướp viên kim cương khủng ở khách sạn"

ANTĐ - Nạn nhân trình báo đã bị đánh thuốc mê, nghi ngờ là uống từ chai nước suối, đến sáng tỉnh dậy thì tá hoả khi viên kim cương trị giá hơn 2 tỷ đồng đính trên chiếc nhẫn ở tay phải đã… biến mất.

Thông tin từ công an quận Phú Nhuận, TP.HCM, xác nhận, đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của công an TP.HCM điều tra vụ trình báo bị cướp viên kim cương giá trị hơn 2 tỷ đồng tại 1 khách sạn trên địa bàn.

Nạn nhân trình báo là bà D.T.H.N (SN 1976, ngụ quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) và hiện trường mà bà này khai báo bị đánh thuốc mê, bị cướp viên kim cương khủng nói trên là phòng 1219 khách sạn Vissan Saigon (số 144, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, TP.HCM).

Điều tra vụ "đánh thuốc mê, cướp viên kim cương khủng ở khách sạn" ảnh 1

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường tại phòng 1219 khách sạn Vissan Saigon

Bà N trình báo, đêm 7/11 bà 1 mình từ Hà Nội vào TP.HCM. Sau khi đáp ở sân bay Tân Sơn Nhất, 23h đêm bà đi thẳng đến thuê phòng tại khách sạn Vissan Saigon để lưu trú.

 
7h sáng 8/11 bà N rời khách sạn đi giải quyết công việc. 16h30 chiều cùng ngày, bà N trở về khách sạn. Theo bà N, lúc này bà lấy 1 chai nước suối trên bàn, uống hết 1/3 và để lại chai nước trên bàn.


Tiếp tục đi công việc, đến 23h đêm 8/11 bà N lại quay về phòng khách sạn. Lấy chai nước dở dang trên bàn, bà N uống thêm 1/3 nữa. Được biết sau 2 lần uống, trong chai nước chỉ còn 1/3 và bà N để lại trên bàn.

Điều tra vụ "đánh thuốc mê, cướp viên kim cương khủng ở khách sạn" ảnh 2

Viên kim cương hơn 2 tỷ đồng biến mất, chiếc nhẫn vẫn còn và tay đeo nhẫn của bà N bị trầy xước, rướm máu
Tuy nhiên theo trình báo của bà N, khi vừa uống nước như đã đề cập thì bà buồn ngủ đến kỳ lạ, gục ngủ mê man không biết gì. 8h sáng 9/11 bà N thức giấc thấy toàn thân ê ẩm, chân tay rã rời, đầu óc quay cuồng. Bà N hốt hoảng khi phát hiện viên kim cương đính trên chiếc nhẫn đeo ở ngón giữa của bàn tay phải đã bị mất. Ngón tay đeo nhẫn bị trầy xước, rớm máu; còn chiếc nhẫn có các thanh dùng để giữ chặt viên kim cương vào nhẫn đã bị bẻ cong.

Bà N gọi báo, yêu cầu quản lý, bảo vệ của khách sạn lên phòng làm việc. Bà N đã yêu cầu giữ nguyên hiện trường và mời công an nhưng theo bà, phía khách sạn ban đầu muốn giải quyết… êm đẹp.
Gần 11h trưa 9/11 do yêu cầu cương quyết của bà N, phía khách sạn đã gọi điện thoại trình báo công an. Sau đó công an phường 8, công an quận Phú Nhuận và các phòng nghiệp vụ của công an TP.HCM có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của bà N và đại diện khách sạn.

Mãi đến 23h đêm, công an mới hoàn tất công tác khám nghiệm và làm việc với những người có liên quan. Theo đó công an đã thu giữ chai nước mà bà N nghi vấn bị đánh thuốc mê qua con đường này, tuy nhiên chai nước không còn nước.

  Điều tra vụ "đánh thuốc mê, cướp viên kim cương khủng ở khách sạn" ảnh 3

Công an làm việc với đại diện khách sạn Vissan Saigon
Ngoài ra công an có thu giữ 1 chiếc nhẫn kim loại trắng có hình bông hoa, mặt trên có 4 thanh để đính chặt viên kim cương nhưng có 2 thanh đã bị bẻ cong. Ngoài ra trong đêm 9/11 công an có đưa bà N đi lấy mẫu nước tiểu để tiến hành giám định.


Theo bà N khẳng định, bà bị đánh thuốc mê, bị cướp viên kim cương. Cụ thể bà này nói, bà bị bệnh thận, mỗi đêm thức giấc 3 – 5 lần đi vệ sinh và việc này trở thành thói quen hàng đêm nhưng đêm 8/11 đến sáng 9/11 bà bị mê man. Còn chai nước, trước khi mê man bà xác định còn 1/3, nhưng đến sáng 9/11 khi bà thức dậy thấy trong chai không còn nước.


Theo bà N, viên kim cương bị đánh thuốc mê, cướp đi tại khách sạn Vissan Saigon có trọng lượng 3 carat, giá trị khoảng 100 ngàn USD, tương đương với hơn 2 tỷ đồng. Đến nay phía khách sạn Vissan Saigon không thông tin hay nói gì về vụ việc xảy ra tại khách sạn như bà N trình báo mà công an đang điều tra.