Hàng ngày, anh Kim đặt đứa con trai bé bỏng bên cạnh người mẹ nằm bất động. Thời gian trôi đi, cậu bé Thiên Bác được hai tuổi và bi bô cười nói bên cạnh mẹ. Và một điều kỳ diệu lại xảy ra, vào một ngày tháng 5 vừa qua, chị Hương bỗng nhiên tỉnh lại khi nghe thấy tiếng cười nói của con trai. Chị tỏ ra rất vui mừng khi lần đầu tiên nhìn thấy mặt con trai. Tình trạng của chị Hương được các bác sĩ đánh giá có nhiều dấu hiệu tốt, hiện giờ chị có thể nuốt được thức ăn, nhưng không nhai được. Để không phải phụ thuộc vào những thiết bị máy móc cho ăn vừa khó khăn vừa tốn kém, vì thế, suốt mấy tháng qua, từ lúc mẹ tỉnh lại, cậu con trai Thiên Bác hàng ngày giúp mẹ nhai thức ăn rồi “bón” cho mẹ.
