Điều cần nhất lúc này là đoàn kết đồng lòng…

ANTĐ - LTS: Việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoa Haiyang Shiyou 981 trái phép trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam và có những hành động ngang ngược thách thức, đã khiến dư luận Việt Nam dậy sóng, cộng đồng quốc tế bất bình. An ninh Thủ đô xin trích đăng một số quan điểm của các văn nghệ sĩ, quanh vấn đề này.

Nhạc sĩ Nguyễn Cường: “Cần bình tĩnh và tỉnh táo!”


Điều cần nhất lúc này là đoàn kết đồng lòng… ảnh 1

Việc Trung Quốc ngang nhiên lắp đặt giàn khoan trên thềm lục địa Việt Nam đã làm tổn hại nghiêm trọng đến mối quan hệ thân tình giữa nhân dân hai nước Việt - Trung. Đây thực sự là hành động vi phạm chủ quyền trắng trợn. Tôi cũng như hàng triệu người dân Việt Nam vẫn trông ngóng tin tức từ Biển Đông từng phút từng giờ, nhưng tôi nghĩ chúng ta không nên quá lo lắng hay nóng vội, cần đánh giá bản chất sự việc một cách toàn diện chứ đừng nhìn cục bộ mà đẩy vấn đề trở nên trầm trọng. Chúng tôi tin vào tinh thần yêu nước của những người lính đảo, những ngư dân biển và những chiến sĩ đang giữ trọng trách bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước, tin Nhà nước Việt Nam có đầy đủ sự bình tĩnh và tỉnh táo để chèo lái con thuyền Việt Nam vượt qua mọi cơn sóng gió.

Nhạc sĩ Quỳnh Hợp: “Trung Quốc phải dời giàn khoan khỏi lãnh hải Việt Nam”

Điều cần nhất lúc này là đoàn kết đồng lòng… ảnh 2

Việc Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép trên lãnh hải Việt Nam những ngày vừa qua rõ ràng là hành động xâm phạm chủ quyền lãnh hải Việt Nam, gây nên sự khủng hoảng nghiêm trọng trong mối quan hệ giữa hai nước Việt - Trung, bắt buộc chúng ta phải có những hành động phù hợp để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Tôi cũng như hàng triệu người dân Việt Nam khác rất quan tâm đến việc này và yêu cầu Trung Quốc hãy dời giàn khoan ra khỏi địa phận biển thuộc chủ quyển của Việt Nam để căng thẳng không leo thang thêm nữa. Tôi cũng tin rằng dù trong hoàn cảnh nào thì Đảng và Nhà nước cũng sẽ có những biện pháp đúng đắn để xử lý sự việc này một cách phù hợp và hiệu quả.  

Hoa hậu Ngọc Hân: Nhân dân hai nước đều không muốn chiến tranh

Điều cần nhất lúc này là đoàn kết đồng lòng… ảnh 3

Những hành động gây hấn, bất chấp luật pháp quốc tế của Trung Quốc tại Biển Đông nhiều ngày qua, đã khiến dư luận trong nước và quốc tế phản ứng dữ dội. Thế nhưng, trước một vấn đề lớn, cần xem xét trên nhiều khía cạnh. Tôi luôn tin rằng, dù sự việc có diễn ra xấu đến mấy thì nhân dân Việt Nam và cả nhân dân Trung Quốc đều không muốn có chiến tranh xảy ra. Cả Việt Nam và Trung Quốc đều đã quá thấm thía và hiểu về sự mất mát do chiến tranh gây ra. Trong  lúc này cần nhất là đoàn kết, đồng lòng của cả dân tộc Việt Nam.

Nhạc sỹ Trần Lập: Biện pháp hòa bình là thượng sách…

Điều cần nhất lúc này là đoàn kết đồng lòng… ảnh 4

Là người Việt Nam, ai cũng cảm thấy bức xúc với hành động gây hấn của Trung Quốc. Nhưng mối quan hệ quốc tế luôn có những cái lắt léo ở bên trong mà người dân không phải ai cũng biết. Vậy nên, tôi không đồng tình với những bình luận không có tính thiện chí của một số ít người về phản ứng của các nhà lãnh đạo Việt Nam trước tình hình đang gia tăng căng thẳng tại Biển Đông. Sách lược của Việt Nam không phải có thể khoe với quốc tế và người dân trong nước. Thế hệ cha anh chúng ta đã quá hiểu về những mất mát và hy sinh mà chiến tranh mang lại. Vì thế, giải quyết vấn đề Biển Đông phải được thực hiện bằng biện pháp hòa bình.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa: Thời mông muội đã qua, Biển Đông không phải là cái ao nhà của Trung Quốc

Điều cần nhất lúc này là đoàn kết đồng lòng… ảnh 5

Hàng loạt động thái gần đây của Trung Quốc rất đáng lo ngại, nhất là việc đặt giàn khoan Haiyang Shiyou 981 tại khu vực thềm lục địa của Việt Nam. Đặc biệt, Trung Quốc còn đưa 80 tàu, trong đó có 7 tàu chiến vào lãnh hải Việt Nam, tấn công các tàu chức năng của Việt Nam là một bước leo thang nguy hiểm của hành động gây hấn. Ý đồ đen tối của Trung Quốc muốn chiếm toàn bộ Biển Đông theo hình đường lưỡi bò phi pháp đã bị cả thế giới lên án. Có nước đã kiện Trung Quốc ra tòa án Quốc tế. Chúng ta đã kiềm chế hết mức. Nhưng sự chịu đựng nào cũng có giới hạn. Tất nhiên, qua động thái ứng xử ở cấp cao, tôi biết chúng ta cũng đã cố gắng chọn giải pháp thông minh nhất, để không đẩy xung đột vào lò lửa chiến tranh.

Chúng ta đã qua nhiều cuộc chiến tranh nên biết rất rõ cái giá rất đắt nếu xung đột xảy ra. Nếu xảy ra chiến tranh, cả hai nước đều tổn thất không thể lường hết được. Tuy nhiên, nhìn lại lịch sử, Việt Nam chưa bao giờ chịu khuất phục trước bất cứ kẻ thủ hung bạo nào. Nhiều đế quốc hùng mạnh, có thể khuynh đảo cả thế giới nhưng vẫn thất bại thảm hại ở Việt Nam. Cả những thế lực phong kiến phương Bắc xưa cũng đã từng bại trận ở đất nước nhỏ bé này. Có kẻ phải nhục nhã chui vào ống đồng hòng mong được thoát chết. Ngay cả cha ông chúng ta, những người làm nên chiến thắng vang dội ấy cũng đâu có muốn chiến tranh. Ông bà ta xưa đã kiềm chế, như bây giờ chúng ta đang kiềm chế. Bảo vệ được toàn vẹn lãnh thổ bằng phương pháp hòa bình vẫn là cách chọn lựa khôn ngoan nhất. Muốn thế, chỉ có một biện pháp duy nhất là Quốc tế hóa Biển Đông.

Đây là vấn đề Trung Quốc ngại ngần nhất. Vì họ là kẻ khuất tất như cái lưỡi bò phi pháp của họ. Vừa qua Bộ Ngoại giao đã tổ chức họp báo Quốc tế, thông báo tình hình Biển Đông là một việc làm rất kịp thời và có hiệu quả. Tiếp theo, chúng ta nên tổ chức cho các nhà báo quốc tế khảo sát khu vực thềm lục địa của ta, đặc biệt là khu vực mà Trung Quốc đã đặt giàn khoan phi pháp. Để đàm phán với Việt Nam thì Trung Quốc phải tháo giàn khoan, và tàu thuyền Trung Quốc phải rút khỏi khu đặc quyền kinh tế của nước ta. Nếu không, chúng ta cũng phải đưa Trung Quốc ra tòa án Quốc tế, như Philippines từng làm. Cần đoàn kết chặt chẽ với các nước trong khu vực cùng thở bầu khí quyển Biển Đông. Trung Quốc đang bị cô lập trên toàn thế giới vì sự bành trướng và chính sách ngang ngược của họ. Biển Đông không phải chỉ là lãnh hải của nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á, mà còn là cái ngõ chung, là bầu khí quyển trong lành chung của cả thế giới. Biển Đông không phải là cái ao nhà của Trung Quốc để họ muốn làm gì thì làm. Thời mông muội ấy đã qua rồi. Xin “ông bạn vàng, môi hở răng lạnh” thuở nào hãy nhớ cho điều ấy.