- Chết tức tưởi vì bị chó dại cắn song lại đi chữa thầy lang
- Con trai bất lực nhìn mẹ bị 100 con chó hoang cắn xé đến chết
- Đùa với tính mạng khi nuôi thú dữ trong nhà

Bà Teresa McDonagh
Sự việc xảy ra ở Moycullen, Co Galway, Irealand khi bà Teresa McDonagh đến nhà vợ chồng con trai Martin McDonagh nhưng không có ai ở nhà. Sau khi bấm chuông, bà Teresa mở cổng và thử gõ cửa sau của ngôi nhà. Lúc đó, hai con chó ngao nhốt trong vườn liền lao về phía bà và cắn xé. Người hàng xóm chứng kiến sự việc nên đã bắn chết 2 con chó.
Tuy nhiên, bà Teresa bị thương nặng và tử vong tại hiện trường. Ông Noel Thomas, một quan chức địa phương, cho biết sự việc khiến cộng đồng người dân rất kinh hoàng, “mọi người đều sốc. Bạn không bao giờ nghĩ một điều như thế lại xảy ra”.
Giống chó ngao bò được liệt vào Đạo luật kiểm soát Chó năm 1998 của Ireland, chúng cần được rọ mõm ở nơi công cộng, nhưng không có quy định này khi nó ở trong nhà riêng.