- Cảnh sát hóa trang bắt cát tặc trên sông Hồng
- Đang hút cát trộm sông Hồng gặp ngay tổ công tác đặc biệt
- "Cát tặc" lợi dụng địa bàn giáp ranh để rút ruột sông Hồng
17h50 ngày 25-5, các CBCS Đội 1 Phòng CSGT đường thủy chuẩn bị ăn tối sớm để vào ca trực tối thì nhận tin báo khẩn có tàu “cát tặc” xuất hiện ở đoạn sông Hồng qua huyện Phúc Thọ
Các CBCS lập tức xuống bến, 3 ca nô đã sẵn sàng
Chiếc ca nô chuyên dụng tăng tốc tiến gần đến mục tiêu
Cập mạn, các chiến sĩ lên tàu cuốc VP05 của “cát tặc”
Các chiến sĩ lên tàu cuốc yêu cầu tắt máy để kiểm tra. Đỗ Tiến Lanh, SN 1987, ở xã Lực Hành, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, người điều khiển tàu cuốc VP05 khai không có giấy phép khai thác cát nhưng vẫn hút cát dưới lòng sông và bán cho 2 tàu
Tàu mua cát lậu rời tàu cuốc ra dòng chảy nhưng bị tổ số 2 bắt dẫn vào bờ, lập biên bản xử lý cùng với tàu “cát tặc”
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các chiến sĩ quay về, hoàn thành bữa tối bằng… mì tôm.