Đi lạc cả ngày, cháu bé được CSGT giúp đưa về với mẹ

ANTD.VN - Ngày 12 - 10, Đội CSGT Tuần tra dẫn đoàn, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội cho biết: Đơn vị vừa bàn giao cháu bé bị lạc mẹ trong tối mưa 11-10.

Trước đó, tổ công tác của Đội Tuần tra dẫn đoàn trong khi làm nhiệm vụ tại Trần Phú, Hà Đông phát hiện một cháu bé khoảng 5 tuổi đang khóc trên vệ đường, đã dừng lại hỏi han. Tổ công tác đã đưa cháu vào trong xe ô tô tránh mưa, đồng thời động viên cho cháu bé trấn tĩnh lại. Khi đã quen các chú CSGT, cháu bé nói mình tên là Trần Bình Nhân. Sáng cùng ngày cháu cùng mẹ từ Tuyên Quang xuống Hà Nội và hai mẹ con đã lạc nhau ở bến xe.

Cháu bé chạy khắp nơi tìm mẹ nhưng không thấy đâu và dần đi lạc xuống Hà Đông. CSGT đã liên hệ với Ban quản lý hai bến xe Hà Đông, Yên Nghĩa để liên hệ tìm mẹ cho cháu Nhân. Ít giờ sau, tổ công tác đã liên hệ được với mẹ cháu Nhân lúc này cũng đang lo lắng tìm cháu.

Chị Huyền vui mừng khi được CSGT tìm thấy con sau cả ngày hai mẹ con lạc mất nhau

Có mặt tại chốt công tác, chị Bùi Mỹ Huyền (SN 1984 ở Chiêm Hoá, Tuyên Quanh) cho biết, sáng cùng ngày khi chị xuống xe khách tại Hà Đông cùng con trai là cháu Nhân xong thì chị dặn con ngồi ghế chờ để đi mua đồ ăn.

Tuy nhiên, sau vài phút quay lại chị không thấy con đâu đã tá hỏa đi tìm khắp nơi. Trong cơn tuyệt vọng, chị đã đến cơ quan công an gần nhất để trình báo và đến tối cùng ngày nhận được tin báo Đội CSGT Tuần tra dẫn đoàn đã tìm thấy cháu, mời lên đón con về.

Bế con trên tay, chị Huyền khóc vì mừng vui; chân thành cảm ơn các đồng chí CSGT đã giúp đỡ hai mẹ con tìm thấy nhau. Công ơn này của CSGT nói như chị là vô cùng to lớn, như sinh ra cháu Nhân lần thứ 2.