Đến Messi cũng “mất điện”

ANTĐ - Bóng đá nước mình giờ đã vượt Mỹ rồi đấy.

- Bác mơ ngủ đấy à, bóng đá Mỹ tháng này được FIFA xếp hạng thứ 23 thế giới, còn Việt Nam xếp thứ hạng ngoài 100, có mà đến tết Công-gô mình mới đuổi kịp họ.

- Bác cứ coi thường bóng đá nước nhà. Bác không thấy cầu thủ Việt kiều Lee Nguyễn khi chơi ở các câu lạc bộ trong nước do trình độ “kém” nên chẳng làm được trò trống gì, phải sang Mỹ thi đấu đấy thôi.

- Không thể lấy đó để kết luận bóng đá Mỹ kém Việt Nam được. Chúng ta đã không tạo điều kiện cho anh ta cống hiến. 

- Bác cứ đặt điều, có ai hắt hủi hay đuổi anh ta đâu.

- Đồng đội cấu kết không chuyền bóng, môi trường bóng đá thì đầy rẫy tiêu cực làm sao thích hợp với một cầu thủ chuyên nghiệp được.

- Bác nói mà chẳng có bằng chứng gì cả.

- Vừa sang đến Mỹ, được chơi thứ bóng đá “sạch”, lập tức anh ta đã chứng tỏ mình là ngôi sao đẳng cấp quốc tế, được bầu chọn là một trong những cầu thủ hay nhất nước Mỹ đấy.

- Thật sao, vậy mà mấy lần tôi có ra sân xem thấy anh ta cứ lờ đờ, bóng đến chân mà “sợ” chẳng dám sút.

- Thì bác tính, đám cá độ cứ vo ve bên tai, các nhà quản lí thì chỉ lo giữ ghế, trọng tài thì loăng quăng tìm cách thổi bậy. Với môi trường bóng đá như thế, đến Messi hay Ronaldo sang Việt Nam cũng “mất điện”, nói gì Lee Nguyễn.