Để Hà Nội mãi là thành phố bình yên, Thủ đô trái tim của cả nước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -   Lễ kỷ niệm 60 năm lực lượng CSND là một chương trình nghệ thuật đặc biệt, kết hợp giữa các màn sử thi, phim tài liệu và giao lưu với các nhân chứng của hành trình 60 năm lực lượng CSND.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội khẳng định đây là sự kiện chính trị quan trọng, nhằm giúp CBCS lực lượng Công an Thủ đô nhận thức sâu sắc hơn về truyền thống vẻ vang của lực lượng CSND; củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và CBCS Công an Hà Nội đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Tri ân các thế hệ CBCS - CSND đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; động viên CBCS tích cực, tự giác học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Lắng đọng trong khoảng thời gian 30 phút là những thước phim tài liệu kết hợp màn sử thi hoành tráng, những ca khúc về lực lượng CSND nói chung, CATP Hà Nội nói riêng.

Màn sử thi tái hiện sự hy sinh của Liệt sỹ Nguyễn Văn Uân và rất nhiều liệt sỹ khác của lực lượng Công an Thủ đô

Màn sử thi tái hiện sự hy sinh của Liệt sỹ Nguyễn Văn Uân và rất nhiều liệt sỹ khác của lực lượng Công an Thủ đô

Trong dòng chảy chung của lực lượng CAND nói chung, ngày 20-7-1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh công bố hai Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát nhân dân và chế độ cấp bậc của sĩ quan và hạ sĩ quan Cảnh sát nhân dân của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, cũng là thời điểm cả Hà Nội đang trong cao trào chống giặc Mỹ xâm lược.

Xen kẽ với những thước phim tư liệu là màn tái hiện sự kiện Hà Nội 12 ngày đêm khói lửa năm 1972. Tiếng bom rơi, đạn nổ chát chúa khiến ai cũng có cảm giác đang ở Hà Nội tháng ngày bom đạn ấy. Cả hội trường lặng đi, có những giọt nước mắt rơi khi chứng kiến trong những ngày tháng ấy, tấm gương người anh hùng liệt sỹ Nguyễn Văn Uân, Cảnh sát khu vực Hai Bà Trưng đã lấy thân mình che bom đạn cho nhân dân.

Hình ảnh tái hiện liệt sỹ Nguyễn Văn Uân lấy thân mình che chắn cho nhân dân và anh dũng hy sinh

Hình ảnh tái hiện liệt sỹ Nguyễn Văn Uân lấy thân mình che chắn cho nhân dân và anh dũng hy sinh

Bức thư anh gửi cho người bạn gái cũng là người đồng đội báo tin đã được thủ trưởng đồng ý cho tổ chức đám cưới, sẽ mãi mãi không trở thành hiện thực vì anh đã không thể trở về…

Và còn đó hàng nghìn tấm gương khác của lực lượng CSND CATP Hà Nội; là các chiến sĩ lực lượng CSĐT, dũng cảm, mưu trí trong truy bắt tội phạm, bảo vệ tính mạng, tài sản, của nhân dân; những chiến sĩ lực lượng CSKV đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng, ngày đêm giữ chốt, trở thành tấm “lá chắn” bảo vệ nhân dân trong cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19; những cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính không quản ngại khó khăn, thần tốc thực hiện chiến dịch thu nhận, cấp căn cước công dân gắn chip; những chiến sĩ Cảnh sát xung phong, tăng cường đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở các địa bàn còn nhiều khó khăn, vất vả; những chiến sĩ lực lượng Cảnh sát giao thông, Phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, Cảnh sát cơ động không quản ngại khó khăn, giữ gìn sự bình yên trên từng cung đường, con phố...

Qua màn sử thi kết hợp phim tài liệu đã thêm hiểu về lực lượng CSND Công an Thủ đô anh hùng

Qua màn sử thi kết hợp phim tài liệu đã thêm hiểu về lực lượng CSND Công an Thủ đô anh hùng

Các trụ sở của Công an Thủ đô luôn sáng ánh đèn để tiếp nhận thông tin của người dân hàng đêm kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết; hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Công an Thủ đô “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình”...

Tất cả đã tạo nên những hình ảnh đẹp và niềm tin vững chắc trong lòng nhân dân. Những chiến công và thành tích của Công an thành phố Hà Nội nói chung và lực lượng Cảnh sát Công an Thủ đô nói riêng đã tô thắm, làm rạng rỡ truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.