Đâu phải vì cái... quần đùi

(ANTĐ) - Vừa qua, báo ANTĐ nhận được đơn tường trình của chị Nguyễn Thị Thạch Lan ở phòng 402, tập thể 100 Lò Đúc, phường Đống Mác, Hai Bà Trưng về việc, hai người giúp việc của chị là Nguyễn Thị Đào và Trần Thị Sen cùng sinh năm 1991 đã bị người hàng xóm tên là Lê Thanh Bình đánh đập. Nguyên nhân của vụ xô xát bắt đầu từ cái... quần đùi.

Đâu phải vì cái... quần đùi

(ANTĐ) - Vừa qua, báo ANTĐ nhận được đơn tường trình của chị Nguyễn Thị Thạch Lan ở phòng 402, tập thể 100 Lò Đúc, phường Đống Mác, Hai Bà Trưng về việc, hai người giúp việc của chị là Nguyễn Thị Đào và Trần Thị Sen cùng sinh năm 1991 đã bị người hàng xóm tên là Lê Thanh Bình đánh đập. Nguyên nhân của vụ xô xát bắt đầu từ cái... quần đùi.

Cái quần đùi - được phơi 24/24 giờ là nguyên nhân của mọi nguyên nhân
Cái quần đùi - được phơi 24/24 giờ là nguyên nhân của mọi nguyên nhân

Theo đơn tường trình, chị Lan thuê cửa hàng tại số nhà 67 Trần Xuân Soạn để kinh doanh uốn tóc, vào hồi 23h ngày 20-12-2007, hai cháu Đào, Sen đạp xe từ nhà chị Lan về trông nom cửa hàng.

Khi về đến nơi, hai cháu có nhìn thấy chiếc quần đùi cũ rơi ở gốc cây phía bên cửa hàng chị Lan thuê. Cháu Sen cúi xuống định nhặt thì anh Bình ở căn hộ liền kề (65 Trần Xuân Soạn) đi xe máy từ đâu đến tát vào mắt bên phải và đấm vào đầu 2 cháu Sen, Đào. Chưa hết, anh Bình còn chửi bới nói rằng hai cháu ăn cắp tài sản (chiếc quần đùi cũ).

Mặc cho hai cháu xin lỗi, anh Bình vẫn bắt hai cháu đứng ngoài đường, để chờ anh điện thoại cho Cảnh sát 113.

Đồng chí Trương Văn Tiếp - Phó trưởng Công an phường Ngô Thì Nhậm cho biết: “Nguyên nhân sâu xa của vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa bà Nguyễn Thị Phượng (người cho chị Lan thuê nhà) và anh Lê Thanh Bình (căn hộ bên cạnh). Hai hộ này trước đây đã mâu thuẫn nhau về bức tường chung. Chính vì vậy, bà Phượng đã cho thuê toàn bộ nhà, cửa hàng và chuyển đi nơi khác sinh sống.

Kể từ khi chị Lan thuê cửa hàng cũng đã xảy ra mâu thuẫn do chị Lan treo biển quảng cáo lấn sang nhà anh Bình, Công an phường Ngô Thì Nhậm đã 3 lần xuống tận nơi giải quyết. Chuyện chiếc quần đùi lần này chỉ là giọt nước tràn ly. Theo phản ánh của chị Lan, chiếc quần đùi được phơi 24/24h, chẳng bao giờ rút vào và cũng chẳng bao giờ cất đi.

Sau khi vụ việc diễn ra, Công an phường Ngô Thì Nhậm đã mời 2 bên lên phường lập biên bản để hòa giải.             

Song Ngân