Đau lòng vụ án giết bác ruột cướp xe máy

ANTĐ - Sáng qua (21-11), Nguyễn Duy Hà (SN 1990, trú ở khu tập thể Quỳnh Mai, phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị TAND TP Hà Nội cáo buộc cùng lúc phạm vào 2 tội đặc biệt nghiêm trọng “Giết người” và “Cướp tài sản”. 

Nguyễn Duy Hà (ngoài cùng, bên phải) cùng các bị cáo khác tại phiên tòa

Liên quan đến vụ án, Vũ Ngọc Lương (SN 1986, trú phường Văn Chương, quận Đống Đa) cùng Đặng Hoàng Sơn (SN 1984, ở TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) lần lượt bị xem xét về tội “Cướp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. 

Sau gần 1 năm ở Trại tạm giam số 1, dường như Nguyễn Duy Hà vẫn không hề bị lương tâm cắn rứt. Gương mặt lạnh tanh, bị cáo đã trình bày lại các tình tiết của vụ án bằng cái giọng đều đều, ráo hoảnh. Theo đó, chiều 22-12-2011, Hà rủ Lương (bạn Hà) đến nhà bác ruột là bà Nguyễn Thị Yên (66 tuổi, trú ở phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng) để vay tiền. Đến nơi, hắn để đồng bọn đứng đợi ở ngoài, một mình đi vào nhà. Chị Đỗ Thị Minh Hiền (con gái bà Yên) không có nhà, nhưng Hà cứ nấn ná ở lại. Ít phút sau, bà Yên mang rổ rau và con dao lên phòng khách chuẩn bị bữa tối. Biết mục đích đứa cháu đến để vay tiền của con gái nên bà Yên tỏ ý không bằng lòng và đã có lời trách mắng Hà. Lời qua tiếng lại, bà Yên nhắc lại mâu thuẫn giữa bà và cậu em ruột cách đây vài chục năm, khiến hắn nổi khùng. Thấy cháu vô lễ, bà Yên liền đuổi Hà ra khỏi nhà mình, song người phụ nữ này chẳng thể ngờ rằng nguồn cơn ấy khiến bà mất mạng.

Trong lúc 2 bác cháu to tiếng với nhau, Hà chộp chiếc búa sắt dùng để đập tỏi ở trong bếp nhà bà Yên nện liên tiếp vào đầu bác ruột. Thấy bà Yên gục ngã, hắn tiếp tục lấy con dao trong tay nạn nhân đâm thẳng vào bả vai bà. Sau đó, hắn kéo bà Yên vào trong xó bếp, đặt ở tư thế ngồi tựa đầu vào tủ lạnh, rồi lấy một con dao khác đâm thêm nhiều nhát nữa vào cổ, lưng và đầu làm bà Yên không còn cơ hội sống sót. Giết hại bác ruột xong, hắn chạy ra ngoài gọi tên Lương vào giúp sức. Sau đó, hắn rửa sạch vết máu trên người, rồi cùng đồng bọn dắt chiếc xe máy ở nhà bà Yên về nhà Lương cất giấu. Ngay đêm hôm ấy, kẻ giết người máu lạnh này cùng đồng bọn mang chiếc xe máy vừa cướp lên Thái Nguyên và nhờ Đặng Hoàng Sơn bán giúp.                          

Đến phiên tòa hôm qua, người con độc nhất của bà Yên không chỉ mang tư cách đại diện hợp pháp của người bị hại mà còn có tư cách của người có quyền lợi liên quan. Bởi chiếc xe máy mà kẻ sát nhân máu lạnh cùng đồng bọn lấy đi sau khi giết hại người bác ruột thuộc quyền sở hữu của chị Hiền. Không tỏ rõ thái độ căm phẫn, chị Hiền lặng lẽ chọn cho mình chỗ ngồi ở cách khá xa các bị cáo. Phía bên kia, mẹ đẻ bị cáo Hà cũng ngồi chết lặng nơi cuối phòng xử án, nhưng ánh mắt thì cứ hướng về đứa con “trời đánh” của mình.   

Đến dự tòa và được trình bày trước HĐXX, mẹ bị cáo Hà xác nhận tuy hai gia đình có chút mâu thuẫn, nhưng đó là vấn đề của quá khứ. Từ nhiều năm nay, quan hệ của đại gia đình bà đã nồng ấm trở lại. Chị chồng bà là người rất hiền lành và biết lấy “đại cục” làm trọng. Sau vài lời vắn tắt, người đàn bà này khẩn khoản: “Với tội ác Hà gây ra, tôi thật chẳng biết nói gì lúc này. Chỉ cầu xin HĐXX chiếu cố đến hoàn cảnh gia đình giữa hai bên để giảm nhẹ hình phạt cho cháu”. Giờ nghị án trôi qua, HĐXX trở lại làm việc. Tòa nhận định, hành vi của Nguyễn Duy Hà đã không còn khả năng giáo dục, cải tạo và bị cáo khai báo không thành khẩn. Vì lẽ đó, tòa quyết định tuyên phạt kẻ giết hại dã man người bác ruột mức án cao nhất với hình phạt tử hình. Đồng phạm về tội cướp, Vũ Ngọc Lương phải nhận 7 năm tù giam và Đặng Hoàng Sơn cũng phải nhận 12 tháng tù, theo tội danh bị truy tố.