Đạo lý là nền tảng

ANTĐ - Cứ mỗi lần đọc báo về chuyện thuế thu nhập cá nhân, tôi lại thấy nóng rực cả người. Chẳng hiểu các vị ấy có phải đi chợ, trả tiền điện, gas, đổ xăng, trả viện phí hay không mà bảo rằng 7 triệu đồng/tháng là thu nhập cao?

- Đây không phải là ý kiến của riêng ông, nhiều vị chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội và bản thân Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, trong hoàn cảnh hiện nay, mức thu nhập 9 triệu đồng chưa phải là cao, chỉ đủ sống thôi.

- Nghe nói, một vị Phó chủ tịch Quốc hội còn nói thay tiếng nói của dân, bức xúc cho dân khi chất vấn: “Chính phủ đưa ra mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế là 9 triệu đồng, nhưng Ủy ban Tài chính - Ngân sách lại rút xuống 7 triệu. Thử hỏi ngay cả Chủ nhiệm Ủy ban hỏi bạn bè người thân xem có ai ủng hộ không?”.

- Ông có nghe ông Chủ nhiệm đó trả lời sao không? Ông nói, năm 1946 mỗi người dân còn bớt một nắm gạo để góp vào hũ gạo kháng chiến, mà nay thu ngân sách khó khăn lại giảm số lượng lớn người đóng thuế đi như vậy.

- Lập luận sắc bén thật, chắc nhiều người khó phản biện lại.

- Ngược lại, một vị Chủ nhiệm Ủy ban lên tiếng, không thể lấy thời nắm cơm hũ gạo ra so sánh mà phải tính toán không ngừng nâng cao đời sống nhân dân.

- Chí lý thật, thế mới đúng là bổn phận của những người do dân bầu ra, đại diện cho nguyện vọng của dân.

- Chưa hết đâu, một vị Phó Chủ tịch Quốc hội còn so sánh việc chỉ cho phép 2 người phụ thuộc trong Luật Thuế thu nhập cá nhân chẳng khác nào việc nuôi bố mẹ thì thôi nuôi con, mà nuôi con thì thôi nuôi bố mẹ.

- Thật chí lý, chí tình! Nếu giả sử chỉ sinh một con thì tứ thân phụ mẫu ai lo? Đạo luật nào cũng nên dựa trên đạo lý dân tộc.