TP.HCM

Đánh chết bạn nhậu vì đang uống dở chừng bị vợ gọi về nhà ngủ

ANTĐ - Đang nhậu ngon trớn, bỗng vợ bạn tới gọi chồng về ngủ, “mất hứng” vì cuộc nhậu dở chừng nên hai người đàn ông xảy ra ẩu đả dẫn đến xảy ra án mạng.

Tháng 8/2005 Phạm Tiến Nhựt (SN 1982) từ quê tỉnh Bình Định vào TP.HCM, hành nghề bán trái cây dạo. Khoảng 16h, ngày 23/1/2013, Nhựt và anh Nguyễn Anh Dũng ngồi uống rượu tại quán trên đường Tỉnh Lộ 43, khu phố 5, phường Tam Bình, quận Thủ Đức đến 18h30 thì về. Trên đường về, cả hai tiếp tục rủ nhau vào một quán ở đường số 9, khu phố 4, phường Tam Bình nhậu tiếp.

Bị cáo Phạm Tiến Nhựt tại tòa


Tại đây, đang lúc ngồi nhậu thì vợ anh Dũng là chị Nguyễn Thị Mỹ Xuân tới gọi anh Dũng về nhà. Nhựt đứng dậy đi vào nhà cạnh bên quán để trả cái áo Nhựt mượn lúc chiều. Khi Nhựt quay ra thì anh Dũng hỏi Nhựt sao không nhậu tiếp.

Nhựt chửi thề và nói “vợ con ông chửi vậy mà nhậu cái gì”. Nghe Nhựt chửi, anh Dũng tức giận đòi chọi chai bia vào mặt Nhựt. Nhựt thách thức anh Dũng thì cả hai ẩu đả. Nhựt đè anh Dũng nằm ngữa xuống đất rồi ngồi lên bụng, bóp cổ, đồng thời nắm tóc anh Dũng đập nhiều cái xuống đường.

Lúc này, chủ quán đến can ngăn và kéo Nhựt ra thì anh Dũng đứng dậy đi theo sau và đạp vào lưng Nhựt làm Nhựt té về phía trước. Nhựt quay lại tiếp tục đánh, đá làm anh Dũng ngã xuống đường bất tỉnh. Sau đó, Nhựt đi về phòng trọ.

Nghĩ là anh Dũng say rượu nên chị Xuân gọi người nhà đến đưa về. Đến 24h cùng ngày, chị Xuân phát hiện anh Dũng đã tử vong nên hốt hoảng đi báo công an. Lúc 1h, ngày 24/1/2013, công an quận Thủ Đức đã bắt giữ Phạm Tiến Nhựt điều tra vụ việc. Nhựt đã thừa nhận hành vi phạm tội tại cơ quan điều tra.

Theo kết quả giám định pháp y kết luận, nạn nhân Nguyễn Anh Dũng do chấn thương sọ não và suy hô hấp cấp.

Ngày 14/5, TAND TP.HCM đã xét xử sở thẩm, tuyên phạt Phạm Tiến Nhựt 18 năm tù, về tội “giết người”.