Hà Nội

Đang tìm nơi “đập đá” thì “chạm mặt" 141

ANTĐ - Mang theo số ma túy trong người, định tìm nơi để “đập đá” cho thỏa cơn nghiện nhưng các “con nghiện” bất ngờ “chạm mặt" lực lượng 141.

Vừa qua, trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực trước cửa Nhà hát quân đội, đường Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội, tổ công tác Y15/141 – CATP phát hiện chiếc xe ô tô BKS 89A- 022.99 chở hai người đàn ông có dấu hiệu nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh, yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.

Ngay khi bước xuống xe, hai người đàn ông ngồi ghế sau tỏ ra sợ sệt, gương mặt tái nhợt, vã mồ hôi, và có một số biểu hiện khác thường. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong túi của một trong 2 người ngồi sau xe có 3 gói ni lông nhỏ được chia đều nhau, bên trong các túi nhỏ chứa các tinh thể màu trắng, nghi là ma túy đá.

Hai đối tượng ngồi sau xe ô tô mang ma túy đá

Tiếp tục kiểm tra trong xe, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có một túi da chứa nhiều dụng cụ chuyên sử dụng để “đập đá” và hai con dao màu bạc dài khoảng 30cm.

Tổ công tác đã nhanh chóng lập biên bản, bàn giao các đối tượng cho CAP Mai Dịch, quận Cầu Giấy tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Ma túy đá và dao được tìm thấy trong người các đối tượng

Bộ cóng chuyên để sử dụng ma túy đá

Tại cơ quan công an, nhân thân của các đối tượng được làm rõ là tên Vũ Đức Thọ, SN 1972, hai đối tượng ngồi phía sau là Trần Văn Lập, SN 1972 và Nguyễn Minh Thắng, SN 1995. Cả 3 cùng trú tại Hưng Yên. Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận số “hàng” trên là ma túy đá được mua trước đó và đang trên đường tìm chỗ để “đập đá” thì bị tổ công tác Y15/141 phát hiện, bắt giữ.