Án mạng khiến dư luận căm phẫn

Chị Phạm Thị Lan ngồi ôm bàn thờ cô con gái không rời.
Chị Phạm Thị L (SN 1966, mẹ đẻ cháu Bích N) vẫn ngất lên ngất xuống, câu chuyện của chị kể bị đứt quãng, “lúc tỉnh lúc mê”.
Sáng 11/ 8, chị Nguyễn Thị Phương (cán bộ hội phụ nữ) đến gặp chị hỏi tiền lãi Sinh Viên đã đến hạn nộp, buổi chiều chị phải đến hết nhà này, nhà khác trong thôn để vay nóng 1,5 triệu đồng nộp tiền lãi nhưng không được.
Trên đường về, chị gặp ông Trịnh Thế Lý, ông này báo: "Cháu N vừa gọi điện kêu cứu vì bị anh Tuấn Anh quấy, tôi tính đến nhưng chị về rồi thì thôi..." Nghe chưa dứt câu chị đạp xe vội về nhà thì điếng người khi thấy chỗ cửa phụ vào nhà bị giật tung, ở đó: cái đèn pin đã gãy làm đôi, chiếc kính cận của cô con gái bị rơi và gãy, đôi dép mà cháu chưa bao giờ rời khỏi chân…- dòng nước mắt nghẹn ngào, chị nấc !.
Sau phút định thần, chị chạy sang nhà tên Tuấn Anh (cùng thôn), nhưng y không có nhà. Lúc đó gần 7 giờ tối… rồi chị nghẹn nghào không nói thêm được nữa.
Người nhà cho biết sau khi phát hiện sự chẳng lành, gia đình báo cáo chính quyền địa phương, rồi huy động anh em, làng xóm tìm kiếm, rà câu, lặn tìm xác cháu Ngọc ở những khúc sông gần nhà nhưng không thấy.
Chiều 12/ 8, khoảng 18h 30’ xác cháu được phát hiện nổi trên sông cách nhà tầm 500m trong trạng thái lõa thể, hai tay bị trói…
“N là đứa bé vừa đẹp người, đẹp nết lại học giỏi, hiền lành hòa thuận với bà con hàng xóm, nhưng có ai ngờ lại gặp phải kẻ sát nhân tàn nhẫn này. Đúng là kẻ đồi bại, nó không còn tính người nữa mà…”, trong mí mắt đỏ hoe, một phụ nữ trong đám tang Bích N bức xúc.
Nước mắt người cha
Anh Nguyễn Tài M (SN 1964, bố đẻ cháu Bích N), đôi bàn tay thả thõng với khuôn mặt thất thần anh vẫn chưa hết bàng hoàng. Chiều tối hôm ấy anh vẫn nghe giọng nói của cô con gái qua điện thoại, xin bố tiền học và tiền trả lãi ngân hàng cho anh trai. Nhận được hung tin, anh đón xe từ Hải Phòng về ngay trong đêm.

Khuôn mặt thất thần của người cha.
Hàng ngày, anh đi làm thuê, phụ hồ ở tỉnh ngoài dành dụm tiền bạc gửi về cho vợ ở nhà, chị Lan ở nhà cũng bám vào ít đất ruộng, vườn, buôn bán cây sả, hoa quả (anh, chị trồng sả và ổi trong vườn). Hiểu được nỗi vất vả của bố mẹ mà hai anh em học hành chăm chỉ. Nguyễn Tài Dũng (cậu con trai) nguyên là sinh viên trường ĐH Kinh tế Quốc Dân, đã ra trường và bắt đầu đi làm, Bích N thì nhiều năm liền luôn là học sinh giỏi được thầy thương, bạn mến…!
Trong suốt buổi nói chuyện, người cha mới 48 tuổi (nhưng trông anh già đi nhiều lắm) luôn cúi mặt và thi thoảng gồng mình lên như đang nuốt nước mắt vào trong, nhìn dáng hình khắc khổ của anh mà tôi nghe đâu từ thẳm sâu trong mình một tiếng nấc xé lòng…
Buổi trưa cùng ngày tên Tuấn Anh đã bị bắt, rồi đây kẻ thủ ác sẽ phải trả giá cho tội lỗi do y gây ra. Nhưng niềm vui trong căn nhà bé nhỏ kia sẽ luôn có một phần khuyết thiếu.
Chúng tôi ra về, ngoài trời mây đen đang kéo đến, đoán rằng Thanh Hóa đêm nay trời đổ mưa !.
Trước đó vào khoảng 18 h30’ ngày 12/8, trong khi đang chơi trên bờ sông Tĩnh, một tốp trẻ em ở xã Quảng Châu huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa tá hỏa bỏ chạy tán loạn vì bất ngờ nhìn thấy thi thể một phụ nữ lõa thể trôi nổi trên mặt sông. |