Đạn găm vào đầu không chết

ANTĐ - Chú mèo có tên Cookie đã may mắn thoát chết mặc dù bị một tên côn đồ nhẫn tâm bắn trúng giữa trán và viên đạn găm sâu vào đầu.

Chú mèo 9 tháng tuổi này đã loạng choạng trở về nhà bà chủ Helen Connelly ở Uddingston, phía nam Lanarkshire sau khi bị tấn công trong tình trạng máu chảy ròng ròng giữa trán.

Cô Connelly, 42 tuổi, đã đưa chú mèo đến ngay bệnh viện thú y. Kết quả chụp X-quang cho biết viên đạn đã bị kẹt trong hộp sọ ở vị trí giữa hai mắt.

Trớ trêu là các bác sỹ nói rằng họ không thể mổ gắp viên đạn ra khỏi đầu chú mèo, vì như vậy sẽ gây tổn hại đến não và nó có thể bị chết.

Cookie đã thoát chết trong gang tấc khi viên đạn găm trúng giữa 2 mắt

Cô Connelly tức giận quả quyết nói: “Kẻ nào đã bắn con mèo của tôi chắc chắn phải bị tống giam vào tù. Chúng thật hèn hạ khi tấn công một con mèo không có khả năng tự vệ như vậy”.

Khi chú mèo Cookie trở về nhà với vết thương trên mặt, ban đầu cô Connelly chỉ nghĩ là nó đánh nhau với một con mèo khác. Nhưng khi kiểm tra kỹ lại, cô thấy vết thương rất sâu và nghiêm trọng nên đã liên lạc ngay với bệnh viện thú ý.

Từ đó đến nay, Cookie đã phải uống rất nhiều thuốc giảm đau, chống viêm nhiễm và thuốc kháng sinh. Hóa đơn tiền thuốc đã lên đến 300 bảng Anh.

“Bây giờ nó đã khá ổn và có thể ăn uống bình thường nhưng vẫn cần phải điều trị lâu dài”.

Viên đạn găm vào não và khó có thể lấy ra được

Helen Connelly ôm ấp chú mèo Cookie của mình

Điều tra viên Stewart Hurry ở sở cảnh sát  Strathclyde nói: “Việc nổ súng ở nơi công cộng như vậy là rất nguy hiểm và nghiêm trọng. Chắc chắn chúng tôi sẽ phải tìm ra tên tội phạm và buộc hắn phải chịu trách nhiệm vì hành vi không thể tha thứ này”.