- Cha đâm chết con vì tội suốt ngày rượu chè
- Xe tải “2 không” chở đầy nội tạng động vật bẩn
- TP.HCM: Mẹ sát hại con rồi tự sát bất thành
Theo điều tra, đêm 5-10 tại ngôi nhà ở ấp 1, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, giữa ông Thềnh và vợ, là bà N.T.S (SN 1958, trú cùng địa chỉ) xảy ra mâu thuẫn gay gắt. Lúc này anh N.T.M (SN 1971, là con riêng của bà S, ở cạnh nhà) tình cờ đi ngang qua nghe thấy nên đi vào can thiệp nhưng sau đó giữa M và cha dượng, tức ông Thềnh xảy ra căng thẳng. Anh M có dùng tay đánh vào mặt ông Thềnh. Trong lúc tức giận, ông Thềnh đã dùng dao Thái Lan có sẵn trong nhà tấn công, đâm anh M 1 nhát vào bụng, gục tại chỗ.
Anh M được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM nhưng đến sáng 6-10 đã tử vong. Riêng ông Thềnh bị bắt giữ tại hiện trường. Bước đầu ông Thềnh khai báo, do bực tức nên phản ứng lại chứ không cố ý sát hại con riêng của vợ.